Bóng Đá Plus trên MXH

Mua không được, bán chẳng xong, M.U đã ngán tận cổ Ed Woodward
Hồng Duy • 08:43 ngày 04/10/2020
Nhà Glazer đang không hài lòng với cách Phó chủ tịch Ed Woodward xử lý các thương vụ chuyển nhượng cho tới lúc này ở mùa Hè 2020. Có thông tin cho rằng, Ed Woodward sẽ bị "trảm" nếu như CLB không thể mang về cái tên nào chất lượng trong phần còn lại của TTCN Hè này.

    Như báo chí Anh đưa tin, nhà Glazer thực sự bực bội trước cách làm việc kém hiệu quả của Phó chủ tịch Ed Woodward trong việc bổ sung nhân sự mới cho CLB sau khi mùa giải 2019/20 hạ màn. Nhưng cho tới bây giờ, Manchester United mới có mỗi tân binh Donny van de beek từ Ajax.

    Trong khi đó, những mục tiêu đình đám khác đều thất bại. Gareth Bale, Sergio Reguilon đã sang Tottenham; Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva gia nhập Chelsea, Ruben Dias, Ferran Torres đầu quân cho Man City còn Kalidou Koulibaly vẫn ở lại Napoli...

    Điểm sơ qua để thấy Ed Woodward và bộ sậu đã làm việc bất lực như thế trên thị trường chuyển nhượng trong suốt thời gian qua và bây giờ, Man United chỉ còn 48 giờ nữa để mang về những tân binh như HLV Ole Gunnar Solskjaer mong đợi. 

    Về phần Sancho, mục tiêu được xem là tối thượng của M.U? Quỷ đỏ đã dành cả mùa hè để theo đuổi Sancho nhưng cho tới lúc này, cầu thủ chạy cánh người Anh vẫn là cầu thủ của Borussia Dortmund. Lý do rất đơn giản, Dortmund không để anh chàng này ra đi thấp hơn con số 120 triệu euro.

    Bây giờ, Man United trong cơn hoảng loạn đang đi săn các ngôi sao còn lại ở các CLB theo kiểu "vơ bèo gạt tép". Họ hỏi mượn từ Ousmane Dembele (Barcelona), Luka Jovic (Real Madrid) rồi có ý định với cả Ivan Persisic (Inter Milan), Douglas Costa (Juventus) và mới nhất có trường hợp của Edinson Cavani - cầu thủ chưa tìm được CLB nào sau khi chia tay PSG vào tháng 6/2020. 

    Nhưng cần nhấn mạnh, M.U chưa ký được với bất kỳ cầu thủ nào trong số những cái tên kể trên và mọi thứ cho tới lúc này vẫn chỉ là... lời đồn. Sự bất lực đầu tiên của Ed Woodward và đám bộ hạ nằm ở chỗ đó.

    M.U có sa thải Ed Woodward?

    Điểm thứ 2 khiến Ed Wooward đang tự làm cho tương lai bản thân ở Old Trafford ngày một u ám là cách xử lý các "hàng tồn kho". Man United dù không muốn cũng phải đền bù để giải phóng cho cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB là Alexis Sanchez trước khi ngôi sao người Chile chính thức khoác áo Inter dài hạn; Andreas Pereira và Diogo Dalot hạ cánh tới Lazio và Inter theo dạng cho mượn mà chẳng kèm điều khoản phải mua đứt...

    Tuy thế, tạm cho rằng Ed Woodward đã nỗ lực phần nào giảm tải gánh nặng lương lậu cho M.U. Bây giờ, phía trước của ông vẫn còn cả một dàn những trường hợp khác như Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo và Sergio Romero...

    Với cánh mày râu, họ sẽ chẳng thích bị xếp dưới cơ phái yếu nhưng thời thế giờ đã thay đổi. Nhiều vị trí trọng yếu được giao cho cánh chị em và họ vẫn đang làm rất tốt. Điều đó cho thấy năng lực của người phụ nữ chẳng thua kém nam giới, thậm chí ở nhiều trường hợp, họ còn nhỉnh hơn. Nếu bạn cần ví dụ, hãy đặt Marina Granovskaia và Ed Woodward cạnh nhau sẽ thấy.

    Nhờ tài thương thuyết và quyết đoán của Maria, Chelsea cực nhanh trong việc đàm phán để mang về một loạt những tân binh mà các đối thủ khác đều "thèm" như Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Malang Sarr và gần nhất là Edouard Mendy. Hãy nhớ, Maria tốt nghiệp trường Đại học Moscow chuyên ngành về khiêu vũ và âm nhạc, hoàn toàn không liên quan gì tới bóng đá. 

    Cũng như Maria, Ed Woodward cũng chẳng biết quá nhiều những thứ liên quan tới bóng đá. Sau khi tốt nghiệp trung học, Woodward theo học ngành vật lý tại đại học Bristol, trước khi đeo đuổi sự nghiệp kiểm toán tại PricewaterhouseCoopers rồi sau đó là ngân hàng JP Morgan, chuyên về mua bán và sáp nhập quốc tế trước lúc trở thành cánh tay đắc lực của nhà Glazer như hiện nay.

    Và trong khi Maria "tiến hóa" để trở thành "người phụ nữ quyền lực" tại bóng đá Anh lẫn thế giới thì Ed Wooward cho tới lúc này vẫn chỉ là kẻ học việc. Cụm từ "sa thải" đã và đang được CĐV Man United dùng nhiều hơn khi nói về Ed Woodward và có lẽ nhà Glazer cũng nghĩ như vậy.

    Tất nhiên, họ có dám sa thải Ed Wood - thiên tài đàm phán đã mang về cho M.U vô số những bản hợp đồng kinh tế béo bở trong nhiều năm qua kể cả khi đội không có danh hiệu hoặc chẳng được dự Champions League  hay không? Viễn cảnh đó sẽ "có thể có" nếu như Man United thất bại ở mùa giải này nhưng nó có đến hay không thì chúng ta vẫn phải chờ.

    XEM THÊM

    Cavani hưởng lương cao hơn Bruno Fernandes nếu tới M.U

    Sancho còn 'cửa' tới M.U khi vắng mặt ở trận Dortmund đại thắng Freiburg?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội