Bóng Đá Plus trên MXH

MU: Bruno Fernandes hãy nói ít lại
Kinh Thi • 10:36 ngày 09/03/2021
Bruno Fernandes... bịt cả hai tai trong động tác ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Man City.

    Ý là anh không muốn nghe những sự chỉ trích dồn dập nhằm vào một “Fernandes có nguy cơ kiệt sức và cần được nghỉ ngơi”; một “Fernandes chưa hề làm được trò trống gì khi gặp các đối thủ mạnh”; thậm chí cả một “Fernandes khi vắng mặt thì tỷ lệ thắng của M.U tăng vọt”? Ai cũng có quyền thả trí tưởng tượng với suy luận riêng của mình. Bóng đá hấp dẫn ở những chi tiết như vậy, chứ không chỉ ở những con số lạnh lùng “hai 5 rõ 10”.

    Bản thân Fernandes đã giải thích khác. Dù sao đi nữa, cũng vẫn là một thái độ hợp lý, nếu anh muốn truyền thông điệp đến những ai đang chỉ trích mình: “Hãy nói ít lại”.

    Người ta đã cố đánh đồng 3 trận hòa 0-0 liên tiếp của M.U, rồi liên hệ cả những trận hòa 0-0 trước đây với các đối thủ thuộc nhóm gọi là “Big Six” trong làng bóng Anh, như một bằng chứng đanh thép, rằng M.U không có khả năng ghi bàn trước những đối thủ đáng gờm. Hoặc M.U không thể ghi bàn trong những trận ấy vì chỉ dựa vào mỗi Fernandes là chưa đủ. Người ta cố lờ đi rằng chính M.U chỉ mong được hòa 0-0 với Chelsea, Liverpool, Man City (lượt đi)..., và dĩ nhiên phải làm mọi cách để hướng đến mục tiêu ấy.

    Tóm lại, mỗi trận đấu là một câu chuyện khác nhau, sự thành bại cũng theo đó mà khác nhau, đâu thể cứ nhìn vào con số vô tri vô giác mà phán được!

    Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trước Man City

    Man City đã có chuỗi trận thắng liên tiếp đáng kinh ngạc, và họ đã coi như chắc chắn vô địch. Một mặt, điều đó tình cờ làm giảm hẳn tính chất căng thẳng của trận derby. Mặt khác, riêng ở trận này thì M.U sẽ coi như thất bại nếu hòa. Đấy sẽ là một bước lùi so với Leicester vừa thắng. Cho nên M.U phải bằng mọi cách hướng đến chiến thắng. Suy cho cùng, trong một mùa bóng điên rồ mà Man City từng thủng lưới đến 5 bàn trước Leicester, đâu có điều gì không thể xảy ra. Xác suất thắng của M.U tăng lên đồng thời xác suất hòa 0-0 giảm đi là vì vậy (chúng tôi từng bàn về điều này từ trước khi bóng lăn).

    Xin nhắc lại, mỗi lúc mỗi khác, và chính Fernandes cũng phải nhớ rõ như thế. Trên thực tế, anh cũng đã có chút may mắn, mới không bị thủ môn Ederson phá quả phạt đền. Đằng này, bản thân Fernandes lại quá ngông cuồng khi bảo M.U có thể toàn thắng tất cả các trận còn lại trong mùa bóng, “nếu chơi hay như trận gặp Man City”. Đã bảo, đấy là trận đấu mà Man City có thua... cũng được. Thiên hạ chỉ trích có hơi quá lố. Bây giờ, đến lượt Fernandes... nên nói ít lại!

    Cuối cùng, Man City cứ phải thua, hoặc ít ra là không thắng nữa. Không phải trận này, thì trận khác. Họ đâu cần thắng Moenchengladbach trong trận lượt về của thể thức knock-out ở Champions League. Và như thế mới là bóng đá... đỉnh cao. Thua, để người ta chấm dứt cho rồi, cái sự so sánh thật vớ vẩn với Coritiba (Brazil) - đội đã “lập kỷ lục thế giới” về việc thắng liên tiếp 24 trận... cấp phường!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội