Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Hỏi Pep đang nghĩ gì ngay trong lúc này, câu trả lời rất có thể sẽ là “Champions League”, nơi Man City sắp phải quyết đấu với Real Madrid ở giai đoạn knock-out.
Hay câu trả lời sẽ là... “Jose Mourinho”?
Một thời, chắc chắn như thế. Nhưng giờ đã khác. Chẳng còn gì là quá rùm beng, ầm ĩ nữa, khi Guardiola và Mourinho chuẩn bị đối đầu với nhau. Kể cả khi đấy là cặp đấu giữa hai đội Big Six ở Premier League. Kể cả khi đây là lần đầu tiên họ tái ngộ, kể từ khi Mourinho bị M.U sa thải.
Vấn đề không chỉ là Man City đã hết động lực cạnh tranh. Còn bao nhiêu điều quan trọng cần toan tính trước giai đoạn quyết định của mùa bóng, làm cho cái suy nghĩ tưởng như đúng đắn “cứ ra sân là chơi hết mình” trở nên giáo điều, tai hại biết bao. Cho dù là màn tái ngộ Mourinho đi nữa, cũng kệ. Đấy khó có thể là ưu tiên 1 trong những suy nghĩ về chuyên môn của Pep trong lúc này.
Thế còn Mourinho? Quá đủ kinh nghiệm để nhân vật đầy tên tuổi này hiểu rõ từ nay ông càng im lặng... càng tốt. Ngày xưa, Mourinho luôn muốn biết thế giới xung quanh nghĩ gì về mình. Sợ không ai biết, ông tự nói “Tôi là người đặc biệt”. Rồi ông gây đủ scandal, nói đủ những điều khiến thiên hạ ghét. Trên đỉnh vinh quang, ông mặc kệ người ta nghĩ gì về mình.
Bóng đá cũng như cuộc sống. Và bây giờ, khi đã nếm đủ những vinh, nhục tất yếu trong bóng đá, Mourinho hẳn đã vỡ lẽ: có thể chẳng ai nghĩ gì về mình!
Mourinho tái ngộ Guardiola ư? Thắng luôn cũng được (tại sao không)! Nhưng đấy sẽ chỉ là chuyện thắng, thua thuần túy của một trận bóng đá, ở nơi mà các trận đấu hạng Nhì cũng đã đủ sức lôi kéo khán giả đến sân nhiều hơn con số bình quân ở tuyệt đại đa số các giải VĐQG trên thế giới.
Tottenham có ưu thế sân nhà, đã hòa trên sân đối phương ở trận lượt đi, và còn đầy ắp động lực để quyết lấy trọn 3 điểm. Họ cần cả sự thuyết phục trong lối chơi nữa - điều mà Mourinho vẫn chưa thể hiện được kể từ khi thay chỗ Mauricio Pochettino ở Tottenham.
Tóm lại, chắc chắn rằng Mourinho đã phải âm thầm chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu này - quá quan trọng với ông, cũng như với Tottenham. Nhưng đấy không hề là cuộc đụng độ giữa hai niềm kiêu hãnh Mourinho - Guardiola, như ngày nào.
Quá tốt, hãy để cho Tottenham - Man City trở lại thành một trận bóng đá đúng nghĩa. Mourinho mà... đấu võ mồm nhiều quá, hoặc Guardiola rao giảng triết lý nhiều quá, bóng đá sẽ mất hay!
XEM THÊM
Rodgers tìm chiến thắng đầu tiên trước Chelsea