Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho quỳ rạp, ôm trọng tài sau pha bỏ lỡ không tưởng của học trò
Hà Trang • 02:32 ngày 12/01/2020
Những biểu cảm của Jose Mourinho luôn là một đề tài nóng trong mỗi trận đấu của Tottenham và tình huống ở phút 82 chứng minh vì sao "Người đặc biệt" vẫn mãi đặc biệt trong mắt khán giả khắp thế giới.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Thiếu vắng Harry Kane nên trận đấu với Liverpool được dự báo lành ít dữ nhiều với Tottenham. Và những gì diễn ra trên sân đã thể hiện điều đó khi Liverpool hoàn toàn làm chủ trận đấu và có được bàn thắng ở phút 37 do công của Roberto Firmino.

    Tuy nhiên, Tottenham cũng có lý do để tiếc nuối khi cũng sở hữu những cơ hội mười mươi. Son Heung-min có tình huống dứt điểm trống trải trong vòng cấm của Liverpool ở hiệp 2 nhưng bóng lại đi không chính xác. Nhưng pha bóng đó không thể đáng tiếc bằng cú đệm lòng ở khoảng cách 5m của Lo Celso đưa bóng bay ra ngoài từ đường chuyền như đặt từ bên cánh phải của Serge Aurier.

    Chứng kiến pha bỏ lỡ khó tin của học trò ở ngoài đường piste, Mourinho thất vọng đến mức quỳ rạp xuống tiếc nuối, sau đó chỉ kịp cười trừ rồi ôm chầm lấy... trọng tài thứ tư. Trái với sự hài hước của Mourinho, Juergen Klopp như phát điên vì sự thiếu tập trung của Liverpool và quát tháo không ngừng.

    Dẫu vậy, Liverpool vẫn giữ được cách biệt mong manh 1-0 đến hết 90 phút và nới rộng cách biệt với Leicester lên thành 16 điểm dù thi đấu ít hơn 1 trận. Về phần mình, Mourinho chắc chắn có nhiều thứ để nói trong phòng họp báo, đặc biệt là ở bàn mở tỷ số của Firmino.

    Fan Tottenham có nhiều cơ sở để không phục bàn thắng này của Liverpool. Đầu tiên, quả ném biên dẫn đến bàn thắng này lẽ ra không thuộc về Liverpool bởi như hình ảnh được chụp lại, bóng có vẻ như đã chạm chân của Sadio Mane chứ không phải Serge Aurier trước khi rời khỏi sân. 

    Tiếp đó, pha xâm nhập vào vòng cấm của Jordan Henderson là rất dũng mãnh nhưng dường như đội trưởng của Liverpool đã để bóng chạm tay. Theo luật mới được áp dụng từ mùa này, chỉ cần bóng chạm tay đội tấn công là pha bóng đó bị coi là không hợp lệ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Martin Atkinson sau cùng vẫn công nhận bàn thắng này.

    XEM THÊM

    Tiêu điểm chuyển nhượng 8/1: Ashley Young

    M.U vẽ đường cho Inter sở hữu Pogba

    M.U gạ đổi Lingard cộng khoản tiền đủ mua Fabinho lấy Maddison

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội