Một mùa mua sắm điên rồ đang diễn ra ở giải Ngoại hạng khi các CLB lớn nhỏ thi nhau chạy đua vũ trang. Man City như thường lệ vẫn là đội năng nổ nhất với việc chi 130 triệu bảng mua 3 hậu vệ cánh. Trong đó, Kyle Walker - một cầu thủ không còn chiếm suất đá chính tại Tottenham, cũng đáng giá 52 triệu bảng.
Chia sẻ về việc chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng, Mourinho chia sẻ: "Tôi không nghĩ có vấn đề gì với chuyện phá két vì Paul Pogba hay khoản tiền điên rồ để chiêu mộ Neymar. Điều tôi lo ngại là số tiền bỏ ra cho nhóm cầu thủ tầm trung".
"Những phi vụ như Pogba sẽ chỉ nên xảy ra 1 hoặc 2 lần trong một kì chuyển nhượng. Nếu có 100 vụ như thế, tôi nghĩ nó sẽ mang đến sự nguy hiểm. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy lo lắng, bởi chúng ta nói về 30, 40 hay 50 triệu bảng dễ như chơi vậy. M.U tốn khoản tiền lớn mua Lukaku vì nếu không bạo chi, bạn sẽ chẳng có được gì", chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục.
Man City đưa về 3 hậu vệ biên, trong đó có Kyle Walker
"Mọi người nói về sự đầu tư mạnh mẽ tại Man City, nhưng tôi thấy có một đội bóng còn đầu tư kinh ngạc hơn, đó là Tottenham. Cho đến nay Tottenham vẫn chưa mua sắm đúng không nào? Với tôi sự đầu tư của họ thật đáng nể đấy. Tottenham giữ mọi cầu thủ họ muốn. Họ giữ chân Dele Alli, Kane, Alderweireld, Eric Dier. Họ giữ tất cả cầu thủ họ cần".
"Tottenham bán Kyle Walker, theo tôi bởi họ muốn bán. Cũng có thể bởi họ cho rằng Kieran Tripper xuất sắc ngang hơn Walker. Cậu ấy còn trẻ hơn nữa. Chelsea là đội vô địch song họ cũng phải chen chân mua sắm. Họ đã mua Ruediger, Bakayoko và Morata", Mourinho khép lại.
Tính tời thời điểm hiện tại của phiên chợ Hè 2017, M.U của Mourinho đã mang về 2 tân binh gồm trung vệ Victor Lindelof (29,7 triệu bảng) và tiền đạo Romelu Lukaku (72 triệu bảng).