M.U giành thắng lợi 4-2 trước Watford tại vòng 14 Ngoại hạng Anh nhưng suýt chút nữa đã bị đối thủ lội ngược dòng dù dẫn 3-0. Mourinho cảm thấy đội bóng của mình thật may mắn khi nhận được bài học mà không phải mất điểm.
"Tôi muốn quên đi những phút mà chúng tôi thiếu tập trung và thua bàn. Tôi tập trung vào những điều tích cực đội bóng đã thể hiện. Rất chủ động trong kiểm soát, nguy hiểm khi tấn công và ghi 4 bàn, trên thực tế có thể là 7 hoặc 8 bàn".
"Chúng tôi có cơ hội để ghi nhiều bàn hơn ngay trong hiệp 1. Chúng tôi cũng có cơ hội trong hiệp 2. Hết lần này đến lần khác nhưng chúng tôi đều không thể làm được. Watford đã cống hiến vài phút, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó là bóng đá. Tuần trước, Dortmund hòa Schalke 4-4 sau khi dẫn 4 bàn. Vài tuần trước, Liverpool dẫn trước Sevilla, 3-0 rồi 3-3. Đó là bóng đá. Đây là bài học tốt. Thật tốt khi có bài học mà không mất điểm. Lần tới nếu chúng tôi dẫn 2-0 hay 3-0, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này".
Lukaku phải thi đấu với đôi giầy đen
Nói về cậu học trò Romelu Lukaku, người đã phải thi đấu với đôi giày đen che mờ logo nhà tài trợ, Mourinho hài hước:
"Vào thời điểm này, Lukaku không còn hợp đồng với bất cứ nhãn hàng nào, đó là lý do anh ấy thi đấu với đôi giầy đen. Tôi nghĩ đã đến lúc Lukaku nhận được hợp đồng mới, nhận được nhiều tiền và ghi bàn trở lại. Nói đùa vậy thôi, Lukaku đã làm việc rất chăm chỉ. Một cầu thủ tuyệt vời, vô cùng chuyên nghiệp và ở trạng thái tốt nhất. Tôi không thể mong đợi gì hơn".
"Tôi cũng rất bất ngờ khi Pogba nhường quyền đá phạt cho Ashley Young. Tỷ lệ thành công khi tập luyện của Young là rất tốt và bàn thắng đến sau pha đá phạt là một thành quả tuyệt vời. Ở tuổi của mình, Young đang chơi hay hơn mọi cầu thủ khác", Người đặc biệt hài lòng.
Watford 2-4 M.U