Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho gieo gì, gặt nấy
Kinh Thi • 08:51 ngày 03/10/2018
Theo báo Daily Mail, danh sách cầu thủ đang "cô lập" HLV Jose Mourinho ngày càng nhiều hơn. Cái tên mới nhất được tiết lộ là Antonio Valencia, ngôi sao đang bất mãn với Mourinho và không còn giao tiếp thường xuyên với vị HLV này…
    Xin nhắc lại, HLV Mourinho bị các hảo thủ cô lập ở M.U chỉ là câu chuyện được đăng trên tờ Daily Mail. Không cần nói nhiều để thấy Paul Pogba, Antonio Valencia, Alexis Sanchez, Anthony Martial, Marcus Rashford... đều là những “người chuyên nghiệp” hàng đầu thế giới trong lĩnh vực của mình. Vậy nên, có hay không có chuyện cầu thủ “tạo phản” trong bóng đá đỉnh cao, trước tiên là tùy bạn tin hay không tin (chuyện tương tự, thi thoảng xuất hiện ở đội này hoặc đội khác cũng vậy, chứ chẳng riêng gì chuyện về M.U).

    Phần mình, Mourinho nói: “Ở tuổi này rồi, thật ra tôi cũng chỉ như một thanh niên 20 năm trước. Tôi vẫn thấy mình ngây thơ. Dù sao đi nữa, tôi không tin rằng một cầu thủ chuyên nghiệp lại không thành thật (mà ở đây có nghĩa là... phản thầy)”.

    Mourinho còn chỉ trích Valencia, gạt bỏ Sanchez hoặc tỏ ra giận giữ với Rashford vì những sự kiện khác nhau trong thời gian gần đây. Và theo tờ Daily Mail thì nhiều cầu thủ đang đứng về phía Pogba trong cuộc chiến chống lại Mourinho. Martial, Eric Bailly, Andreas Pereira nằm trong số này. 

    Trong khi đó, Mourinho vẫn bình thản nói trước trận gặp Valencia ở Champions League, rằng ông không sợ bị sa thải. Nhưng Mourinho lại quá cô đơn trong những ngày này. Cô đơn nhất kể từ khi ông xuất hiện ở M.U. Báo chí mô tả bầu không khí trên sân tập của đội giống như... nhà xác.


    Chắc chắn một điều: những gì vừa nêu, nếu là sự thật, thì chẳng có gì hay ho, và rút cuộc thì chỉ có M.U chịu thiệt. Chẳng ai có thể chấp nhận rằng các “triệu phú chơi bóng” lại có thể hành xử một cách ích kỷ như thế. Tuy nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác thì đấy cũng lại là lỗi của Mourinho, là chi tiết nói lên thất bại của ông. Thất bại từ trong ra ngoài công việc.

    Bàn về chuyên môn thì, khoan nói đến những việc động trời như muốn lật đổ HLV (đá để... thua, hoặc cố ý tỏ ra vật vờ, chẳng hạn), kể cả khi đội bóng chơi không “sung”, tinh thần không cao, đấy cũng đã là lỗi của HLV rồi. Trong bóng đá Anh, vai trò HLV trưởng càng quan trọng hơn những nơi khác, khi người ta gọi đấy là “manager”, gồm cả phần việc quản lý con người chứ không chỉ gói gọn trong các vấn đề kỹ thuật. Con người Mourinho vốn dĩ đã không tử tế (biết bao câu chuyện từng xảy ra cho thấy ông rất hay “đổ thừa”, cho bất cứ ai, mỗi khi đội bóng thất bại). Vậy ông làm sao có thể trông mong cầu thủ tử tế với mình, khi chính ông đang thất bại.

    Pogba là do Mourinho rước về. Bailly cũng vậy. Valencia được Mourinho dựng làm đội trưởng. Bây giờ, họ có “phản thầy” đi nữa, thì trước tiên cũng là do Mourinho nhìn người kém cỏi, nên mới ra nông nỗi này. Vả lại, Mourinho hình như chẳng tin vào ai bao giờ. Sẽ không bao giờ có một cầu thủ tỏa sáng... hơn Mourinho, trong đội bóng. Trách ai?

    Mourinho “ngày xưa” thế nào?
    Hồi mới huấn luyện CLB Uniao de Leiria (mùa 2001/02), Mourinho tập hợp toàn đội và nói: “Các anh nên biết rằng tôi rất giỏi. Tôi sẽ được mời sang một đội bóng lớn chỉ trong nay mai, với điều kiện các anh phải hợp tác. Ai tỏ ra hợp tác, sẽ đi cùng tôi đến một đội bóng lớn”. Ngay mùa kế tiếp, Mourinho đã được Porto đón rước. Ông kéo theo Derlei, Nuno Valente, Tiago, Maciel.

    12 - Nếu sa thải Mourinho bây giờ, M.U phải bồi thường khoảng 12 triệu bảng. Chelsea từng tốn khoảng 30 triệu bảng trong 2 lần sa thải Mourinho. Real mất khoảng 7 triệu bảng khi chia tay Mourinho vào năm 2013. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội