Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho đánh mất mình, đánh mất cả phòng thay đồ
Việt Cường • 15:13 ngày 05/10/2015
Người ta không còn thấy ở Jose Mourinho hình ảnh một vị tướng sẵn sàng ưỡn ngực hứng lấy mọi hòn tên mũi đạn để bảo vệ cho những người lính dưới quyền của mình. Chọn cách đẩy các cầu thủ ra tuyến lửa, Mourinho đã phản bội chính mình, và việc ông bị phản bội, nếu có xảy ra thì cũng chẳng có gì khó hiểu.
    Đoàn tàu Chelsea bắt đầu đi trệch đường ray từ khoảnh khắc Mourinho rút Terry ra khỏi sân ngay sau hiệp 1 của trận đấu với Man City hôm 16/8. Bất kể đúng sai thế này, hành động đã tạo nên quá nhiều sự ồn ào không cần thiết. Nên nhớ, Terry là đội trưởng của Chelsea, đã chơi không thiếu phút nào trong đội hình Chelsea vô địch Premier League mùa trước, và chưa từng bị thay ra trong 176 trận với Mourinho trước đó. Và nên nhớ, Terry chứ không phải Mourinho mới là một “người Chelsea” đích thực. Đối đầu với một “Đội trưởng. Thủ lĩnh. Huyền thoại” (như một băng-rôn ở Stamford Bridge viết) đương nhiên không bao giờ là một hành động khôn ngoan.

    Mọi chuyện sau đó thì như chúng ta đã biết: Mourinho mất hoàn toàn khả năng kiểm soát. Ông không kiểm soát được các cầu thủ, dẫn tới mất kiểm soát với chính mình. Danh sách những trụ cột chơi dưới sức chỉ dài thêm chứ không ngắn lại, bất chấp Mourinho đã dùng tới cả cây gậy - trừng phạt, dọa dẫm - lẫn củ cà rốt (hô hào động viên). Và danh sách những người bị Mourinho “trảm” một cách công khai cũng ngày một dài. Trừ Ivanovic, chưa có trụ cột nào không bị Mourinho đụng đến. Ngay cả Hazard cũng không thoát được đòn roi từ “Người đặc biệt”.


    Chúng ta có thể thấy rõ những vấn đề của Chelsea, và của Mourinho, qua vụ Matic vừa rồi. Trong trận đấu với Southampton, tiền vệ người Serbia được tung vào sân sau giờ nghỉ thay cho Ramires, nhưng tới phút 73, anh lại bị rút ra để nhường chỗ cho Remy. Mourinho sau đó có mang lý do chuyên môn ra để giải thích cho hành động này. Nhưng dù ông có lý giải thế nào thì người ta vẫn tin rằng ông muốn “làm nhục” Matic trước đám đông. “Tôi là sếp, anh không nên đùa với tôi nếu không muốn lãnh hậu quả”, đó có lẽ là thông điệp mà Mourinho muốn gửi tới Matic, và cả những cầu thủ khác của Chelsea nữa.

    Vấn đề là, cách xử lý ấy chỉ phù hợp với những người đã ở đủ lâu để nắm quyền kiểm soát phòng thay đồ một cách toàn diện, hoặc nhận được sự hậu thuẫn vô điều kiện từ ông chủ. Cách xử lý ấy cũng có thể có tác dụng, nếu trong đội hình chỉ có mỗi một con “cừu đen”, và đó không phải là con đầu đàn. Đằng này, ở Chelsea, nhìn từ số lượng những cầu thủ được cho là đã bị Mourinho “xử lý”, lượng “cừu đen” rõ ràng vừa đông đảo lại vừa có tiếng nói. Nếu phải chọn lựa, hoặc ông chủ của Chelsea sẽ chọn cách sa thải HLV, thay vì sa thải cả đội bóng!

    Cách xử lý thiếu khéo léo của Mourinho đã khiến cho vấn đề của Chelsea từ chỗ chỉ mang tính chuyên môn đơn thuần thành “tâm bệnh”. Ở Stamford Bridge, không còn nhiều người muốn đốt cháy bản thân và đổ máu vì Mourinho nữa. Vấn đề chuyên môn thì còn có thể sửa chữa được...

    “Họ không thèm tắc bóng lấy một lần”
    Trong chương trình bình luận trên Sky Sports, BLV Jamie Redknapp tin rằng Mourinho đã mất quyền kiểm soát phòng thay đồ của Chelsea. “Nếu những cầu thủ đó (Ivanovic, Matic, Terry) muốn cho thấy họ đứng sau Mourinho, thì cách họ thể hiện là quá tệ”, cựu cầu thủ Liverpool nói. “Họ thậm chí không thực hiện nổi cú tắc bóng nào, không áp sát được cầu thủ đối phương nào. Đó là một màn trình diễn quá tồi. Mourinho có vẻ như đã đánh mất các cầu thủ của mình”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội