Kể từ khi dẫn dắt M.U, "Người đặc biệt" vẫn chưa có nhà riêng và phải sống ở khách sạn Lowry tại thành phố Manchester. Trong khi đó, gia đình ông vẫn sinh sống ở London.
Phát biểu trên tờ Mirror, Mourinho thừa nhận việc phải xa người thân trong quãng thời gian dài khiến ông không khỏi chạnh lòng và nhiều lúc nhớ nhà da diết.
"Cuộc sống tại đây như một thảm họa vậy. Thỉnh thoảng tôi muốn đi bộ một chút cũng không được. Nhiều khi tôi chỉ muốn đi ăn tại một nhà hàng những không thể. Điều đó thật tồi tệ", Mourinho than thở.
Mourinho vẫn chưa quen với cuộc sống tại Manchester
"Mua một căn nhà ư? Tôi không biết. Tuần tới con gái tôi sẽ bước sang tuổi 20 và con trai tôi cũng tròn 17 trong vài tháng nữa. Cuộc sống của chúng đang rất ổn định. Tại London chúng có mọi thứ, từ trường học, bóng đá và bạn bè. Chúng đã lớn và không thể bám theo tôi như hồi xưa được. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi sống xa nhau".
"Tôi sẽ cố gắng tìm một căn hộ trong thời gian tới. Các bạn biết đấy, các tay săn ảnh luôn chầu chực ở đây. Ai cũng biết tên khách sạn này. Thật tài tình", Mourinho khép lại.
Vào rạng sáng mai, M.U sẽ tiếp đón Man City trên sân nhà tại vòng 4 cúp Liên đoàn. Đây sẽ là cơ hội để Mourinho phục hận khi Quỷ Đỏ đã gục ngã 1-2 trước chính The Citizens ở vòng 4 Ngoại hạng Anh 2016/17.