Bóng Đá Plus trên MXH

'Món ăn nóng' Tottenham vs Chelsea
Dũng Phan • 10:27 ngày 04/02/2021
“London quá chật chội”, đấy là câu nói hàm ý về việc thành phố này có tới 14 CLB bóng đá chuyên nghiệp, và gần như hàng tháng đều có ít nhất một trận derby London.

    Nhưng nổi bật nhất là cặp đấu Arsenal vs Tottenham, trận đấu được miêu tả qua lời dạy mà những cổ động viên Pháo thủ đã cho con trai: “Hãy trung thực, can đảm và….. phải ghét Tottenham”. Nhưng cũng là Tottenham lại là chứng nhân của ngọn lửa hận thù thứ hai tại thành phố này, chúng ta đang nói tới cặp đấu Tottenham - Chelsea. Bài hát truyền thống Liquidator của Chelsea có câu “Chúng tôi ghét Tottenham”. Tại sao Tottenham lại “gây thù chuốc oán” nhiều đến thế?

    Thứ nhất xin khẳng định cho là Tottenham chứ không phải Chelsea mới là chủ nhân của 1 trong 5 vị trí trong bữa ăn tối bên bờ sông Theme để lập nên Premier League. Truyền thống và vị thế lâu đời của Tottenham cao hơn hẳn Chelsea hay Manchester City. Điều đó cũng nói lên rằng, Tottenham là kẻ có thâm niên “ăn trên ngồi trốc” tại London, vị trí đó đương nhiên là bị thiên hạ “soi”.

    Mối hận thù của Arsenal và Tottenham tăng cao vì Arsenal cũng nổi gần như cùng thời, và vì thế mà kéo dài cả thế kỷ. Còn trường hợp Chelsea lại là đúng với câu nói “Sự đố kỵ sâu sắc nhất đến từ người ở gần ta nhất”. Chelsea vùng lên đầu thế kỷ 21, và đó là một sự đổi đời quá đỗi thành công. Họ vươn tầm đại gia, họ thể hiện bản sắc, họ cho thấy mình không phải là trọc phú mà có lộ trình bài bản, nền tảng văn hóa, người hâm mộ lớp lang. Chỉ cần 10 năm đầu thế kỷ, Tottenham bị bỏ lại sau lưng Chelsea.

    Sự thù hận lên đến đỉnh điểm vào ngày kết thúc mùa giải 2011/12. Trước đó, Tottenham có được vị trí thứ 4 tại Premier League, nhưng bất ngờ The Blues lại vô địch Champions League. UEFA nói không thể có chuyện nhà vô địch lại không có mặt ở Champions League mùa sau, trong khi một quốc gia chỉ có 4 đại diện, thế là bắt buộc phải có một con dê tế thần. Kết quả, Tottenham mất suất dự Champions League. Khỏi phải nói, đội bóng này phẫn nộ thế nào. Đã bị vượt mặt, lại còn gánh chịu bất công. Cảm giác tức tối ùa về, sự thù ghét của màu trắng với màu xanh London tăng lên cao nhất lịch sử. 

    Mùa giải 2015/16, Leicester City tạo nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Nhưng họ vô địch là nhờ sự góp công lớn của Chelsea. Trong trận đấu áp chót, Chelsea đá như thể không còn có ngày mai, quyết tâm tiêu diệt Spurs cho Leicester vô địch. Kết quả, họ “kiên cường” cầm hòa Tottenham 2-2, đem ngôi vô địch đến cho Leicester.

    Cặp đấu này cũng là một trong những cặp đấu bạo lực nhất trong các trận chiến tại xứ sương mù. Đấy có lẽ là một sự ghét nhau bẩm sinh, mà nhiều nhà lịch sử về bóng đá đã khẳng định là nổi lên từ những năm 60 thế kỷ trước, ngày họ chứng kiến sự đào tẩu của các ngôi sao đổi từ màu áo này sang màu áo kia.

    Derby Chelsea vs Tottenham là “món ăn nóng” trong những ngày lạnh giá hôm nay.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội