Bóng Đá Plus trên MXH

Ngoại hạng Anh: Mỗi đội có mỗi cách chơi
Kinh Thi • 17:57 ngày 31/01/2021
Bóng đá có những cách chơi khác nhau, chứ không có cách chơi nào là đúng hoặc sai. Cách nào cũng được, miễn sao thắng liền 4 trận, một đội được cho là mạnh sẽ nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên vô địch.

    Và một đội bị cho là yếu sẽ đứng trước cơ hội tranh suất dự Champions League? Vâng, ít ra là trong cái mùa bóng hỗn loạn này ở Premier League. Đơn giản như việc đeo chuông vào cổ con mèo, lũ chuột sẽ yên tâm hẳn!

    Ghi bàn duy nhất ở phút 86, West Ham lấy trọn 3 điểm trên sân của Everton. Thế rồi, thầy trò David Moyes toàn thắng trước Burnley, West Brom, Crystal Palace - toàn các đội yếu. Và bỗng nhiên West Ham tiến sát đến Top 4, đe dọa lấy luôn chỗ đứng của đội Liverpool đang đứng ngay trên họ. Không thể đơn giản hơn: thắng Liverpool, West Ham ngang nhiên tiếp quản suất dự Champions League từ tay nhà ĐKVĐ Premier League!

    Tất nhiên, cái “công thức thành công” vừa nêu chỉ là... nói cho vui, kiểu như cứ ghi bàn và đừng thủng lưới, bạn sẽ được đảm bảo chiến thắng vậy.

    Có một khía cạnh khác, vẫn xoay quanh sự đơn giản của West Ham, đáng lưu ý hơn. Cựu thủ môn Neville Southall bàn: sao cứ phải chuyền bóng khoảng 300 lần, nếu như chỉ 2 lần là đủ? Chuỗi trận toàn thắng vừa qua của West Ham khởi đầu từ việc họ chỉ giữ bóng 40% trong chuyến làm khách trước Everton, thực hiện 298 đường chuyền chính xác. Còn trong trận đấu mới đây nhất, West Ham giữ bóng 45,8%, thực hiện 347 đường chuyền chính xác trên sân của Crystal Palace.

    Trong khi David Moyes bắt đầu được ca ngợi như một HLV “chuẩn Anh” thì ngược lại, HLV “chuẩn cả Anh lẫn Chelsea”, Frank Lampard, đã bị sa thải. Chelsea giữ bóng 64,4%, chuyền 636 quả (chính xác 88%) nhưng vẫn thua trong trận cuối cùng của Lampard. Thomas Tuchel thay chỗ. Chelsea giữ bóng 78,9%, chuyền đến 898 quả (chính xác 93%), nhưng tóm lại là vẫn không thắng nổi Wolves (0-0), trong trận đấu ra mắt của Tuchel mới đây.

    Nói chung, West Ham của Moyes đá rất “trực tiếp”. Một vài thống kê vừa nêu cũng chỉ là chi tiết cụ thể. họ chuyền bóng ngay khi có thể, để đưa bóng đến vị trí cần đến - thường là chuyền dài. Họ rót bóng bổng vào khu cấm địa và tình huống tranh chấp bóng bổng ngay kế đó cũng chính là tình huống dứt điểm - chứ không tranh chấp chỉ để có bóng. Đại khái như vậy.

    West Ham phải chuyền dài và tấn công theo hơi hướng thiên về hiệu quả như vậy tiên là vì vận may chỉ có thể đến với họ ở con đường ấy. Họ không có khả năng ban bật như Man City. Ngược lại, Man City của Pep Guardiola phải chơi ban bật vì cái hơn về kỹ thuật của họ là quá rõ ràng, phải chơi bóng sao cho sự may/rủi can thiệp vào trận đấu của họ càng ít càng tốt.

    Southall hỏi (cũng là trả lời): sao cứ phải chuyền 300 lần, nếu như 2 lần là đủ? Người ta có thể hỏi ngược Southall: sao cứ phải quan tâm chuyền nhiều hay ít, nếu như... cứ thắng là được? Dù sao đi nữa, những HLV chủ trương chơi đơn giản như Moyes làm cho bóng đá đa dạng hơn, đáng xem hơn.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội