Bóng Đá Plus trên MXH

Mổ xẻ chiến thuật trận Arsenal 2-1 Man City
15:52 ngày 22/12/2015
Đánh bại Man City bằng một lối chơi hợp lý và hiệu quả, Arsenal cho thấy họ đã sẵn sàng thay Chelsea trở thành niềm tự hào của bóng đá London.

    GƯƠNG MẶT KHÁC CỦA ARSENAL...

    Mùa giải này sẽ là của họ? Rất có thể. Bởi chưa bao giờ Arsenal trình diễn một bộ mặt ấn tượng như lúc này, kể từ mùa giải bất bại 12 năm về trước. Chiến thắng thứ 2 trước Man City trong năm 2015 với cùng một cách tiếp cận trận đấu - phòng ngự phản công, với tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 40% - cho thấy rằng thầy trò Arsene Wenger đang đi đúng hướng. Nhìn rộng hơn, “Pháo thủ” đã giành tới 16 điểm trên tổng số 18 điểm tối đa trước các đội bóng trong top 7 Ngoại hạng Anh 2015/16, trong đó có những màn vùi dập Leicester hay M.U. Họ đã thực sự là một đội bóng lớn.

    Thành tích đối đầu các đội top 7 từ đầu mùa của Arsenal

    Crystal Palace 1-2 Arsenal
    Leicester 2-5 Arsenal
    Arsenal 3-0 M.U
    Watford 0-3 Arsenal
    Arsenal 1-1 Tottenham
    Arsenal 2-1 Man City

    Thế trận không thật sự chênh lệch trong vòng 30 phút đầu khi cả 2 đội đều cố gắng phá lối chơi của đối phương, khác biệt chỉ đến từ một tình huống xuất thần của Theo Walcott ở phút thứ 33. Ở tình huống cuối cùng của hiệp 1, Olivier Giroud nhân đôi cách biệt cho Arsenal. Chủ nhà cho thấy một khả năng tận dụng cơ hội tuyệt đối, ghi 2 bàn từ 2 cú sút và dù đã lãng phí hơn trong hiệp 2, họ vẫn giữ được 3 điểm nhờ lối chơi phòng ngự phản công đầy chủ động.

    Wenger sẽ rất hài lòng với những gì hàng phòng ngự của ông đã thể hiện suốt phần lớn thời gian thi đấu. Vẫn có những thời điểm họ có vẻ bất an, đặc biệt là khi Man City đẩy mạnh áp lực ở cuối trận, nhưng nhìn chung, hàng thủ Arsenal đã chơi rất chắc chắn. Cộng thêm sự tỏa sáng của những cầu thủ tấn công đang đạt phong độ cao, “Pháo thủ” đã có được 3 điểm để nới rộng cách biệt với chính đối thủ.

    Giroud ghi bàn thứ 2 cho Arsenal ngay trong hiệp 1
    Giroud ghi bàn thứ 2 cho Arsenal ngay trong hiệp 1

    ... VÀ GƯƠNG MẶT CŨ KĨ CỦA MAN CITY

    Tương phản với phong độ cao của Arsenal trong những trận cầu lớn, Man City chỉ có được 7 điểm trên 15 điểm tối đa trước những đội bóng trong top 7. Điểm yếu đại chiến của họ một lần nữa được thể hiện tại Emirates rạng sáng nay. Thầy trò Manuel Pellegrini vẫn chưa thể tìm lại sức mạnh và sự ổn định như hồi đầu mùa, giai đoạn họ giành 5 thắng lợi liên tiếp. Vincent Kompany một lần nữa vắng mặt, và đó có lẽ là một trong những lý do quan trọng dẫn tới sự sa sút của The Citizens.

    Thành tích đối đầu các đội top 7 từ đầu mùa của Man City

    Man City 2-0 Watford
    Crystal Palace 0-1 Man City
    Tottenham 4-1 Man City
    M.U 0-0 Man City
    Arsenal 2-1 Man City
    Leicester vs Man City 

    Dù là đội khách nhưng Man City đã nhập cuộc với tâm thế tấn công nhiều hơn. Có vẻ như Pellegrini quá bị ám ảnh bởi những lời hứa về “triết lý tấn công” của mình, đến nỗi đôi lúc hơi mù quáng, khiến đội bóng của ông ngây thơ rơi vào chính cái bẫy Wenger tạo ra hồi đầu năm. Khoảnh khắc quyết định là khi Kevin De Bruyne bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ngay trước bàn mở tỉ số của Walcott. Kể từ đó, Man City không sao tạo ra được cơ hội rõ rệt nào nữa.

    Trong 10 phút cuối, sai lầm của Wenger khi thận trọng rút Oezil ra khỏi sân đã tạo điều kiện cho Man City nắm thế chủ động hoàn toàn. Phút 82, Yaya Toure đưa đội khách trở lại với trận đấu bằng một bàn thắng đẹp mắt. Nhưng lẽ ra, Toure nên tỏa sáng sớm hơn. 10 phút cuối là không đủ để đội bóng của Pellegrini ghi tới 2 bàn vào lưới Petr Cech.

    Man City có thể thất vọng vì đã không giành được ít nhất 1 điểm, nhưng họ còn nhiều điều đáng để lo lắng hơn cả kết quả. Đó là hình ảnh Sergio Aguero tập tễnh rời sân sớm, là những lỗi phòng ngự của Eliaquim Mangala, bản hợp đồng đắt giá từ Porto. Trong một ngày Pellegrini có được lực lượng mạnh nhất, The Citizens có thể sẽ khác, nhưng ít nhất thì ở hiện tại họ không xứng đáng được coi là một ứng viên vô địch ngang tầm Arsenal.

    VIDEO: Arsenal 2-1 Man City

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Lý Nam • 15:52 ngày 22/12/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay