Thành phố Manchester nằm trong khu vực cấp độ 4 - cấp độ cao nhất về cách ly xã hội ở Anh. Người dân được yêu cầu ở yên trong nhà, không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết và cấm tụ tập đông người. Tuy nhiên, dù chính quyền địa phương và CLB Man City đã nhắc nhở rất nhiều, Mendy vẫn bỏ ngoài tai.
Và thế là hậu vệ 26 tuổi đã mời rất nhiều bạn bè đến tham dự bữa tiệc cuối năm của mình ở biệt thự tại Cheshire. Chuyện này không thể giấu được truyền thông và Mendy đã phải công khai xin lỗi.
Phía Man City cũng rất thất vọng thông báo: "Dù một vài thông tin đã bị hiểu sai lệch trong báo cáo và bản thân cầu thủ đã công khai xin lỗi vì sai lầm của mình, chúng tôi vẫn vô cùng thất vọng khi biết được hành vi vi phạm và sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ".
Mendy đã không được sử dụng ở chiến thắng 2-0 của City trước Newcastle và nhiều khả năng anh sẽ còn nhận thêm án phạt từ Pep Guardiola. Dẫu vậy, trước tình hình khó khăn về lực lượng khi chuẩn bị đối đầu Chelsea, Mendy vẫn có trong danh sách thi đấu. Nói về nhân sự hiện tại, Pep thừa nhận:
"Có 5 cầu thủ không thể thi đấu lúc này. Họ đã tự cách ly 10 ngày kể từ lúc ca dương tính đầu tiên được phát hiện. Ban đầu, có 4 người, trong đó có 2 cầu thủ. Sau đó có thêm 3 cầu thủ nữa được phát hiện ở lần kiểm tra thứ 2".
Mendy không phải cầu thủ duy nhất phá luật trong thời gian này. Mourinho cũng đang điên đầu với 3 học trò Reguilon, Lamela và Lo Celso khi họ cùng tham dự một bữa tiệc Giáng sinh.
"Chúng tôi vô cùng thất vọng", Mourinho tức giận. "Chúng tôi đã giáo dục cầu thủ, cho họ những điều kiện tốt nhất vậy mà giờ họ khiến chúng tôi thất vọng. Đây là một bất ngờ tệ hại".