Bóng Đá Plus trên MXH

Man Utd: Có hay không 'FC phản thầy'?
09:02 ngày 08/10/2018
Bị dẫn 2 bàn chỉ sau 10 phút thi đấu, nhưng M.U vẫn ngược dòng thắng Newcastle 3-2. Có thể nói, HLV Jose Mourinho đã từ “cõi chết” trở về. Ông tìm lại được sức sống nhờ chính những cầu thủ từng bị báo chí quy kết là nằm trong danh sách phản đồ: Paul Pogba và Anthony Martial. Câu hỏi đặt ra: Có hay không có “FC Phản thầy” ở Old Trafford?
    Phản hay không phản?
    Anthony Martial là người bị phạm lỗi mà từ đó M.U kiếm được quả đá phạt, rồi Juan Mata rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau đó, pha phối hợp tuyệt đẹp giữa Martial và Paul Pogba đã mang về bàn gỡ 2-2 cho Quỷ đỏ. Cuối cùng, Pogba mở ra đường chuyền thuận lợi cho Ashley Young, trước khi Young thực hiện quả tạt chính xác để Alexis Sanchez ghi bàn ấn định màn ngược dòng đầy cảm xúc cho M.U. Như vậy, cả 3 bàn thắng của Quỷ đỏ trong trận đấu sống còn của Jose Mourinho đều mang dấu giày Martial và Pogba. Dễ thấy, đó là hai nhân vật chính trong “FC Phản thầy” mà báo chí từng đề cập ở Old Trafford.

    Câu hỏi đặt ra: Có hay không có “FC Phản thầy” ở M.U? Nếu có thì tại sao Pogba và Martial không nhân cơ hội này để đá bay luôn chiếc ghế HLV của Mourinho? Đừng quên là trong đợt tập huấn mùa Hè, sau khi Martial bỏ về Pháp, Mourinho đã công khai chỉ trích tiền đạo này là “lẽ ra cậu ta nên có mặt ở đây (Mỹ)”. Còn với Pogba, mới hơn 1 tuần trước Mourinho thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt anh trong buổi nói chuyện đầy căng thẳng giữa 2 người trên sân tập sau khi M.U bị Derby County loại ở Cúp Liên đoàn, rồi tước luôn băng đội phó của ngôi sao người Pháp. Nếu phản thầy, Pogba và Martial việc gì phải đá sống chết như đêm thứ Bảy vừa qua để đưa Mourinho trở về từ cõi chết?

    Tới đây, phải chăng là không hề có “FC Phản thầy” như báo chí thêu dệt suốt thời gian qua? Chưa chắc. Cũng có khả năng Pogba, Martial và phần còn lại M.U chiến đấu vì danh dự, niềm tự hào, lòng tự trọng của họ, chiến đấu vì M.U, vì Old Trafford, vì các CĐV, chứ không phải vì Mourinho. Ai cũng hiểu Newcastle đang là đội bóng chìm trong khủng hoảng. Để một CLB như thế đánh bại ngay trên sân nhà thì là nỗi nhục nhã không thể gột rửa. Chính bởi vậy, những Pogba, Martial phải đứng dậy chiến đấu vì danh tiếng của họ, chứ không phải vì Mourinho. Tóm lại, không thể chỉ qua 1 trận đấu với Newcastle mà có thể dẹp bỏ mâu thuẫn có thật giữa Mourinho với Pogba, Martial cùng nhiều cầu thủ khác ở Old Trafford.


    Hãy nhớ là 2 lần mất việc ở 2 CLB trước của Mourinho đều có cùng lý do là ông bị học trò lật đổ. Tại Real, trong cuốn tự truyện của Jerzy Dudek, thủ thành người Ba Lan tiết lộ giai đoạn cuối mùa 2010/11, trước thềm trận El Clasico với Barcelona ở Bernabeu, Mourinho từng chửi rủa ầm ĩ rồi ném bay chai nước trong phòng thay đồ khi khẳng định có cầu thủ tuồn tin ra ngoài cho báo chí làm lộ chiến thuật mà ông sẽ sử dụng để đối phó với Barcelona. Mourinho cáo buộc “có người đâm sau lưng” và “cừu đen” đó được cho là đội trưởng Iker Casillas. Tới Chelsea, Mourinho cũng mất việc hồi tháng 12/2015 vì những kẻ mà ông gọi là “con chuột trong phòng thay đồ”. Những cầu thủ mà sau này báo chí Anh đoán là là Eden Hazard, Diego Costa…

    Một người đã có quá khứ bị phản thùng như Mourinho liệu có thể khiến những Pogba, Martial… trong thời gian ngắn quay ngoắt 180 độ, chiến đấu sống còn vì ông?

    Gian nan vẫn ở phía trước
    Khi mối quan hệ giữa Mourinho với nhóm trụ cột của M.U chưa được giải quyết ổn thỏa thì nếu Quỷ đỏ trở lại với hình ảnh bệ rạc sau loạt trận ĐTQG cũng đừng ai bất ngờ. Chiến thắng 3-2 trước Newcastle thực ra mang ý nghĩa nhiều về tinh thần, hơn là chuyên môn. Chiến thắng này cũng chỉ giúp Mourinho có thêm chút không khí để thở sau khi phải chịu áp lực ngàn cân suốt thời gian qua, chứ không phải là thuốc tiên giúp HLV người Bồ Đào Nha hồi sinh.

    VIDEO: M.U 3-2 Newcastle

    Hãy tạm bỏ qua màn ngược dòng cảm xúc mà nhìn vào thực tế là tại Old Trafford, M.U đã để một trong những đội bóng có hàng công tệ nhất ở Premier League ghi tới 2 bàn. Thậm chí sẽ là 3 - 4 bàn nếu De Gea không xuất sắc như thường lệ. Chưa hết, việc ghi 3 bàn vào lưới một Chích chòe có hàng thủ tệ nhất Premier League cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào.

    Một M.U đang tồn tại quá nhiều lỗ hổng như thế khi đối đầu với lịch thi đấu gian nan sắp tới sẽ như nào? Sau 2 tuần nghỉ, M.U sẽ lần lượt gặp Chelsea ở Premier League, có 2 cuộc đối đầu với Juventus ở Champions League, và chốt lại là trận derby Manchester với Man City ở Premier League. Đó mới là giai đoạn quyết định tương lai của Mourinho.

    Khó khăn vẫn ở phía trước Mourinho. Chưa thể khẳng định điều gì ở Old Trafford thời điểm này. Giờ này tháng sau, ngồi trên ghế HLV M.U có thể vẫn là Mourinho, mà cũng có thể đã là gương mặt khác…

    M.U là chuyên gia ngược dòng
    Chiến thắng 3-2 trước Newcastle là thắng lợi thứ 7 của M.U ở Premier League sau khi kết thúc hiệp 1 họ bị dẫn 2 bàn. Không đội bóng nào ở giải đấu này có chiến thắng ngược trong hoàn cảnh như vậy nhiều như Quỷ đỏ. M.U chính là đội giỏi ngược dòng nhất xứ sương mù.

    Minh Việt • 09:02 ngày 08/10/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay