Bóng Đá Plus trên MXH

Man United trở thành mồi ngon cho Liverpool  
KHÔI NGUYÊN • 20:08 ngày 22/08/2022
Erik ten Hag vừa trải qua tuần lễ mệt mỏi nhất trong sự nghiệp bóng đá của ông. Dù HLV này đã bắt các học trò lao vào tập luyện trong vòng 24h sau trận thua thảm 0-4 trước Brentford, màn trình diễn đáng xấu hổ và tồi tệ của Man United vẫn là ký ức đau đớn không dễ để nuốt trôi.  

    VIDEO: TỶ LỆ & Nhận định kết quả bóng đá MU vs Liverpool

    THẢM HOẠ HÀNG THỦ GỒM DAVID DE GEA VÀ HARRY MAGUIRE

    Không có vấn đề gì với việc Ten Hag bắt các cầu thủ chạy gần 14km vào Chủ nhật tuần trước. Ông cảm thấy đội bóng của mình không xứng đáng được nghỉ ngơi và Man United sẽ cần đến sự quản lý cực kỳ mạnh mẽ từ vị thuyền trưởng mới của Man United để giải quyết cơn khủng khoảng hiện tại.  

    Đã có 6 nhà cầm quân khác nhau dẫn dắt Man United kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Đó là sáu con người với sáu triết lý khác nhau, nhưng bằng cách nào đó, United chỉ ngày càng trở nên tồi tệ. Và khi đã mất phương hướng, dường như Man United đã quên đi những điều cơ bản và thất bại tủi hổ trước Brentford là một minh chứng.  

    Erik ten Hag phải chứng tỏ khả năng lãnh đạo cực kỳ mạnh mẽ để xoay chuyển tình thế của Man United. Vấn đề đầu tiên chính là việc trung vệ đội trưởng Harry Maguire và hàng thủ đã chơi cực kỳ tệ hại trước Brentford.  

    David De Gea đã được cả 6 HLV thời kỳ hậu Ferguson trọng dụng và rõ ràng thủ môn này có thừa kinh nghiệm để biết rằng anh không nên chuyền cho Christian Eriksen khi tiền vệ này đang đứng ở rìa vòng cấm và bị áp sát từ phía sau. Nhưng trong khi quá chú tâm vào nhiệm vụ được HLV mới giao phó, đó là tham gia phát triển bóng ngay từ cầu môn, De Gea đã đưa ra quá nhiều quyết định kém cỏi và Man United phải chịu hậu quả.  

    Một ví dụ khác là khi Harry Maguire có bóng và đang tìm kiếm các phương án, xung quanh anh không có ai ngoài Eriksen. Những đồng đội khác của anh như biến mất vào khoảng không. Đang bị dẫn trước 1-0, Man United để mất bóng nguy hiểm và suýt nhận thêm bàn thua, còn Maguire buộc phải phạm lỗi.  

    Những tín hiệu cảnh báo này đã bị các cầu thủ cực kỳ ngây thơ của Man United phớt lờ và họ tiếp tục tạo cơ hội cho Brentford giành quyền kiểm soát bóng. Chúng ta không thể nhận ra sự tự tin, hay ý đồ trong các đường chuyền các cầu thủ và tất cả đều cảm thấy rằng Man United phải mất rất nhiều thời gian mới có thể giành lại được bóng, nhưng rồi lại không biết phải làm gì khi đã có bóng trong chân.  

    De Gea đã khởi đầu mùa giải không thể tồi tệ hơn với 6 bàn thua sau 2 trận

    TEN HAG ĐỐI PHÓ LIVERPOOL KIỂU GÌ?

    Nếu cứ chơi như vậy trước Liverpool - một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay, một lần nữa các hậu vệ MU sẽ chẳng khác gì những chú cừu non bị bầy sói đói ăn thịt. Cướp bóng ngay từ khu vực gần cầu môn đối phương là một đặc sản của Liverpool và đã có rất nhiều đối thủ bị họ trừng phạt.    

    Toàn đội hình của HLV Jurgen Kloop đẩy cao đến mức bộ tứ vệ, dẫn đầu bởi “tổng tư lệnh” Virgil Van Dijk thường xuyên có mặt ở khu vực giữa sân. Điều đó làm thu hẹp không gian bên phần sân đối phương, nơi bộ ba tiền đạo của Liverpool có thể bóp nghẹt đối thủ của họ.  

    Các cầu thủ Man United cần phải chơi bóng một cách dũng cảm, tự tin tung ra những đường chuyền, nhưng cũng cần phải chuẩn bị cho việc phất bóng dài nếu cần thiết, bất kể bài vở của HLV. Đó là cách để họ sống sót ở trận đấu muộn nhất vòng 3 Premier League.

    Liverpool rất thích các hàng thủ ngô nghê và non nớt như Man United

    Và các cầu thủ không được phép lặp lại sai lầm tương tự ở trận thua Brentford, một thất bại phơi bày sự thiếu lãnh đạo trên sân cỏ của Man United. Trong một thời gian quá dài, các cầu thủ của Man United đã thiếu đi khát khao và quyết tâm đến mức dần trở thành một CLB làng nhàng mà bất kỳ đối thủ nào ở Premier League cũng có thể đánh bại.  

    Điều đó hoàn toàn trái ngược với năng lượng tập thể của Liverpool - ở đó bạn sẽ thấy một nhóm cầu thủ hoàn toàn tin tưởng vào chiến thuật của Juergen Kloop và một câu lạc bộ có sự đoàn kết đáng kinh ngạc giữa các cầu thủ, HLV và NHM. Man United từng có điều đó trong quá khứ, nhưng họ còn cả một chặng đường dài để đem nó trở lại.  

    Trong thời gian chờ đợi, người ta mong đợi sẽ nhìn thấy những thay đổi từ Ten Hag. Raphael Varane nên thay thế Lisandro Martinez, trong khi Scott McTominay có thể bổ sung sức mạnh thể chất cho Man United, đặc biệt là khi chúng ta đã chứng kiến những pha phối hợp của Brentford đã xé nát hàng thủ MU dễ dàng như thế nào.  

    Khi giải đấu Premier League kỷ niệm 30 năm thành lập, Man United có thể nói một cách tự hào rằng họ đã giành được 13 danh hiệu còn Liverpool mới chỉ vô địch một lần duy nhất. Đó là một thành tích đáng kinh ngạc và Old Trafford từng là một trong những sân đấu “dễ đi khó về” nhất ở châu Âu.  

    Đừng bận tâm nếu phải chịu một quả phạt đền, rồi bạn sẽ có một quả đá phạt khác để tìm kiếm cơ hội. Ten Hag cần tất cả các CĐV của Man United tạo nên bầu không khí sôi sục tại Nhà hát của những giấc mơ vào đêm thứ Hai. Man United đã bắt đầu mùa giải Premier League năm nay theo cách tồi tệ nhất, khi để thua Brighton và sau đó là Brentford.  

    Nhưng Liverpool cũng mới chỉ có được 2 trận hòa. Các cầu thủ của Man United cần phải tin rằng họ sẽ tận dụng màn khởi động chậm chạp bất thường của đối thủ và giành chiến thắng trong trận đấu này. Nếu làm được điều đó, họ có thể vượt lên trên Liverpool và đột nhiên tất cả những ồn ào không mong muốn về một CLB đang gặp khủng hoảng sẽ tạm thời lắng dịu.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội