Bóng Đá Plus trên MXH

Man United thua trên sân khách đâu chỉ bởi lỗi của De Gea  
KHÔI NGUYÊN • 16:37 ngày 20/05/2023
Man United đang gặp nhiều sai lầm ở thời điểm này, đánh rơi điểm và càng bất lợi hơn về hiệu số. Dù vừa có một trận giữ sạch lưới trước Wolves, nhưng David de Gea vẫn mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trong những trận trước đó. Giấc mộng Champions League của MU tưởng chắc chắn bỗng chốc sắp vỡ tan.

    Ở tình thế này, tốt nhất Man United cần phải làm mọi cách để có được tấm vé dự Champions League mùa tới. Nếu không, đó sẽ là những mồi lửa đủ sức gây nên một đám cháy lớn ở Old Trafford. Những thất bại quen thuộc này có thể không lập tức khiến Quỷ đỏ gục ngã, nhưng chúng sẽ dần chất chồng và đè nặng lên tham vọng cán đích trong Top 4 ở mùa giải đầu tiên của HLV Erik ten Hag.  

    Trong vài tuần qua, De Gea đã để Said Benrahma (West Ham) ghi bàn từ một tình huống khá đơn giản. Bàn thua ấy tạo nên sự thất vọng của cả tập thể, bởi cú sút của tiền vệ này từ khoảng cách 20 mét khá nhẹ và không quá hóc hiểm. Vì thế, các CĐV MU đã không khỏi rên rỉ khi bóng trượt qua tay của De Gea và lăn vào lưới.

    Tình huống đó gợi nhớ lại cách Stan Collymore lập công nhờ sai lầm của thủ môn Tim Flowers (Blackburn Rovers) năm 1996, hay cú sút của Matt Le Tissier của Southampton đưa bóng đi xuyên qua hai chân của Massimo Taibi tại Old Trafford năm 1999.  

    Đó là loại sai lầm chỉ xuất hiện một lần trong bộ nhớ, nhưng De Gea là ngoại lệ. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có nhiều lần mắc lỗi giống nhau trong mùa giải này. Từ một khoảng cách tương tự với cú sút của Benrahma, tốc độ bay của trái bóng cũng y hệt, De Gea đã để Josh Dasilva chọc thủng lưới trong trận đấu với Brentford vào tháng 8 năm ngoái.

    De Gea hiện mắc tới 4 lỗi dẫn đến bàn thua trên mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất so với bất kỳ thủ môn nào đang chơi ở Premier League, bên cạnh Hugo Lloris của Tottenham. De Gea đã "đốt đền" trong trận lượt về với Sevilla, khi mắc sai lầm để Youssef En-Nesyri dễ dàng chọc thủng lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

    Benrahma chọc thủng lưới De Gea bằng bàn thắng hiền lành đến khó tin

    Còn trong trận đấu mà Man United đánh bại Everton ở FA Cup, dù MU giành quyền đi tiếp, đó vẫn là một chiến thắng không hoàn hảo khi De Gea ôm cột dọc một cách ngờ nghệch, để bóng xuyên qua chân từ cú sút của Neal Maupay và Conor Coady băng vào dứt điểm, giúp Everton quân bình tỉ số 1-1.  

    Sai lầm của De Gea đã định đoạt kết quả trận đấu gặp West Ham, cộng thêm pha chơi bóng bằng tay không thể giải thích được của Luke Shaw ở trận gặp Brighton trước đó 3 ngày. Những pha phản xạ cứu thua xuất sắc của De Gea trong mùa giải này có thể là sự bù đắp cho bất kỳ lỗi lầm nào trong suốt sự nghiệp của anh. Nhưng mặt khác, tất cả những pha bóng dở tệ của De Gea cũng làm lu mờ mọi tình huống cứu thua khó tin của thủ môn này.  

    Theo Opta, tỷ lệ số bàn thua dự kiến của De Gea ở Premier League là 38,45 - đây là xác xuất thống kê sau khi các cú sút được thực hiện. De Gea đã để thủng lưới 41 bàn, nghĩa là anh đang chơi kém hơn mức kỳ vọng trung bình. Mâu thuẫn ở đây là việc De Gea vẫn giữ sạch lưới tới 16 trận, nhiều nhất Premier League.  

    Dường như việc De Gea mắc lỗi dẫn tới bàn thua ở trận gặp West Ham đến từ việc anh đang bước lùi về phía sau. Anh không bao giờ di chuyển đôi chân mình sang hai bên linh hoạt. Mỗi khi đối thủ tung cú sút, chúng ta thường xuyên nhìn thấy De Gea đổ người một cách bối rối, rồi nhìn xuống đất với vẻ mặt buồn bã.  

    Pha mắc lỗi có vẻ đã khiến De Gea bị tâm lý, và sau giờ nghỉ, anh chuyền bóng bóng như đặt vào chân Michail Antonio. Tiền đạo của West Ham đã không thể tận dụng thành công cơ hội đó. De Gea đã có bài học từ một tình huống giống như thế ở trận đấu với Everton năm 2019, khi anh không lao ra và 1 bàn thắng đã đến.  

    Sai lầm của De Gea dễ nhìn thấy nhưng đâu chỉ có mình anh khiến MU thua trận khi hàng công chơi quá kém hiệu quả

    Sau đó, De Gea cũng thử làm điều tương tự, nằm trên sân vài giây sau pha va chạm với Nayef Aguerd, nhưng trọng tài Peter Bankes đã vẫy tay cho phép trận đấu tiếp tục. Màn so tài giữa Man United và West Ham kết thúc với tình huống đánh đầu cận thành của Tomas Soucek.

    Tạm gạt qua De Gea, hãy nhìn vào vấn đề tiếp theo của Man United: đoàn quân của Ten Hag đã có khởi đầu tốt và có một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Bruno Fernandes, Antony và Christian Eriksen đều sút trúng mục tiêu ở những vị trí thuận lợi trong 20 phút đầu tiên.  

    Marcus Rashford sau chuỗi trận thăng hoa bỗng dưng tịt ngòi một cách khó hiểu. Con số bàn thắng kỳ vọng của Man United là 56,02, đứng thứ 6 trong BXH. Rõ ràng, Man United không gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, nhưng khâu chuyển đổi cơ hội lại đang rất có vấn đề.

    Hôm 13/5, Anthony Martial cuối cùng cũng có bàn thắng vào lưới Wolves. Nhưng ở trận trước đó, anh đã bỏ lỡ ít nhất vài cơ hội ngon ăn, đặc biệt là quả đánh đầu cách khung thành 2 mét từ quả phạt góc của Fernandes.  

    Ten Hag đã cố gắng đưa nhiều cầu thủ vào vòng cấm hơn bằng cách chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ, như ông đã làm ở trận đấu với Newcastle. Nhưng sự liều lĩnh của Man United không giúp họ tránh khỏi thất bại thứ 8 trên sân khách trong mùa giải, và trận thua thứ 4 trong 7 trận gần nhất của họ.  

    Tối nay (20/5), Man United lại làm khách của Bournemouth, trong hơi thở gấp gáp của Liverpool ngay sau gáy. Chúng ta thấy rằng, nhược điểm của thày trò HLV Ten Hag là ở hiệp hai. Trận thua choáng váng 0-7 tại Anfield đánh dấu sự khởi đầu của một chuỗi các hiệp hai thất bại, với trận thua 0-2 trước Newcastle, các trận hòa 2-2 với Sevilla và Tottenham, và thất bại 0-1 trước Brighton. Ở tất cả các trận đấu đó, Man United đều đánh mất thế trận và bị đánh bại sau giờ nghỉ. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội