Bóng Đá Plus trên MXH

Man United: Sao cứ phải là… tiền?
Kinh Thi • 15:59 ngày 09/05/2021
Man United (4,2 tỷ USD) vẫn đang đứng sau Barcelona (4,76 tỷ USD), Real Madrid (4,75 tỷ USD) và Bayern Munich (4,21 tỷ USD) trong danh sách các đội bóng đá được định giá cao nhất thế giới. Nhưng, gượm đã. Đấy chỉ là danh sách “các đội bóng đá”.

    Theo một danh sách vừa được công bố trong ngày hôm qua thì đội thể thao được định giá cao nhất thế giới là Dallas Cowboys - đội “bóng đá kiểu Mỹ” chơi ở giải NFL. Đội này có giá trị 5,7 tỷ USD. Còn 2 đội nữa, rồi mới đến lượt Barcelona “của bóng đá” xuất hiện. Đó là đội bóng chày New York Yankees (thuộc giải MLB; trị giá 5,25 tỷ USD) và đội bóng rổ New York Knicks (thuộc giải NBA; trị giá 5 tỷ USD). Real Madrid đứng ngay sau Barcelona. Kế tiếp là 4 đội… không phải bóng đá, rồi mới thấy Bayern xuất hiện. Top 10 đã kết thúc trước khi giới hâm mộ M.U thấy được cái tên mà họ muốn thấy.

    Thảo nào các ông chủ lớn nhất trong làng bóng châu Âu cuống cuồng tham gia ngay vào cái dự án European Super League hay ESL kia (vâng, bây giờ thì kế hoạch đổ bể và người trong cuộc đã ê chề rồi). Đấy không còn là bóng đá, là thể thao nữa. Đấy là show diễn, là gánh xiếc hay trò lố lăng nào, cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là nó đẻ ra tiền. Tham gia vào show diễn lớn là sẽ có rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, phải có điều kiện vĩ đại kèm theo đó. Phải có trình độ tổ chức và kinh doanh thượng thặng, ở nơi đã từ rất lâu là số 1 thế giới về kỹ nghệ giải trí.

    ESL thì coi như chết yểu rồi. Nhưng các cổ động viên M.U vẫn chưa tha cho gia đình Glazer - những ông chủ người Mỹ của M.U. Kỳ này, họ có muốn “biểu tình” nữa, khi trận Aston Villa vs MU không phải là sự kiện ầm ĩ, có thể giúp họ gây tiếng vang như trận M.U - Liverpool tại Old Trafford?

    Thật ra, những người tự cho mình là fan M.U “chuẩn F1” đã quay lưng với đội bóng này từ 16 năm trước rồi. Họ phản đối việc bán đội bóng này cho Malcolm Glazer hồi năm 2005. Họ phản đối trong cái quyền của mình - tỏ thái độ thôi. Họ tự thành lập “một M.U khác” - đội FC United of Manchester, hiện đang chơi bóng ở bảng… hạng Bảy trong làng bóng Anh. Họ không làm như những gì các cổ động viên vừa qua đã làm tại Old Trafford. Họ cũng chẳng hòa mình vào các cổ động viên ấy.

    Tiền là quan trọng, nhưng bóng đá đỉnh cao không nhất cứ phải gắn chặt với tiền. Chán ở chỗ: trong khi người ta rần rần “ném đá” ESL, hoặc cổ động viên M.U quyết liệt đả đảo các ông chủ người Mỹ của đội bóng này, thì tất cả lại vẫn cứ hòa vào “dòng nước đục”, chỉ mong đội bóng “của mình” chi những khoản tiền kếch sù để mua thêm cầu thủ này, ngôi sao nọ.

    Trước lịch thi đấu hơi gay, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải dùng biện pháp đương nhiên là “xoay tua cầu thủ”. Ngay lập tức, người ta (toàn tên tuổi nổi tiếng trong bóng đá cả) đã nhân cơ hội chỉ ra rằng M.U cần mua thêm tiền đạo, tiền vệ phải, trung vệ… Mãi không thoát ra được cái vòng lẩn quẩn!

    Tags: Man United
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội