Bóng Đá Plus trên MXH

Man United mới nhất chỗ nào?
Kinh Thi • 06:32 ngày 26/07/2021
Chờ đợi gì nơi một Man United mới mẻ trong mùa bóng sắp tới? Trước tiên, lại phải hỏi thêm: MU có gì mới mẻ.

    Xin thưa rằng rất mới, và kể cả khi mua đủ những Jadon Sancho, Raphael Varane, Leon Goretzka, chia tay Paul Pogba đi nữa, tất cả đều là tiểu tiết so với những nét mới có thể xuất hiện trong ban điều hành, cũng như đường hướng đi kèm. Đấy mới là những chi tiết quyết định tương lai của đội bóng, chứ một mùa trước mắt vẫn chưa đáng kể.

    Phó chủ tịch kiêm GĐĐH Ed Woodward vẫn chưa rời ghế, nhưng ông ta đã tuyên bố từ chức và chắc chắn ra đi vào giữa mùa tới. Vậy là sẽ có lần đầu tiên sau nhiều năm, M.U không còn được điều hành bởi một nhân vật chẳng biết quả bóng có mấy múi.

    Cái sự “ngoại đạo” của Woodward là rõ như ban ngày. Và để che đậy thực tế “chẳng biết gì về bóng đá”, tay phó chủ tịch điều hành này làm thân với nhân vật bị cho là đáng ghét nhất trong thế giới bóng đá. Phải ghét hơn cả chữ ghét, không ít người nói thẳng: đấy là khối ung nhọt của bóng đá. Vậy mà Woodward lại muốn “bắt tay” với nhà đại diện Mino Raiola ấy (Raiola đại diện cho Paul Pogba), để hy vọng làm việc theo chiến lược “có mối” ở thị trường chuyển nhượng.

    Woodward (phải) hợp tác với siêu cò Raiola

    Raiola, dù là kẻ thù của bóng đá đi nữa, cũng dễ hiểu. Vì ai cũng hướng đến lợi ích của mình, miễn không phạm pháp. Chính Woodward mới thật sự - vô tình hoặc hữu ý – là kẻ thù của M.U. Nhân vật này mà điều hành (và thu tóm thực quyền, chứ không phải bù nhìn) thì 1 năm hay 3 năm cho Solskjaer cũng chẳng có gì khác; Solskjaer hay bất cứ HLV nào, cũng chẳng khác. Xin chúc mừng M.U chuẩn bị bước vào kỷ nguyên không còn Ed Woodward.

    Tất nhiên, giới hâm mộ M.U còn phải hồi hộp chờ xem ai sẽ thay Woodward. Nhưng dù là ai đi nữa, cũng rất khó xuất hiện lần nữa một nhân vật “sinh ra để hại M.U” như Woodward. Xuất thân từ nghề kế toán, vươn lên thành chuyên gia ngân hàng, Woodward cố vấn cho Malcolm Glazer mua thành công M.U vào năm 2005. Hàng chục ngàn cổ động viên tại Old Trafford đã phản đối – dữ dội hơn rất nhiều so với sự kiện trước trận gặp Liverpool ở mùa vừa qua. Những cổ động viên trung thành ấy đoạn tuyệt luôn với M.U, tự thành lập CLB khác (vẫn đang tồn tại và phát triển tốt).

    Nhờ cái vai trò “khai quốc công thần” kia, Woodward được thưởng công mãi. Cho đến khi leo lên ghế phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành, thì Woodward đã “bòn rút” M.U đến mức độ nào – tính cả quyền lợi tiền bạc lẫn chuyên môn? Nhà điều hành bóng đá chuyên nghiệp David Gill phải từ chức. Và M.U coi như sụp đổ lần nữa (sau vụ bán CLB vào năm 2005). Đấy là năm 2013. Gill và HLV Alex Ferguson cùng nghỉ. Và chức vô địch Premier League trở thành câu hỏi “khái niệm ấy là gì” ở Old Trafford, chẳng biết đến tận bao giờ.

    Dù không nói thẳng, nhưng quá rõ ràng: Woodward từ chức vì không thực hiện được tham vọng ngông cuồng – đưa M.U vào Super League. May mà Woodward (và cả cái hệ thống Super League kia) bị chặn đứng. Chào đón kỷ nguyên mới cho M.U nào!

    Tags: Man United
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội