Điểm yếu của “kiến trúc sư”
Man City đã hồi phục sau thất bại trước Liverpool bằng một chiến thắng. Nhưng thêm lần nữa, nỗi lo phòng ngự lại dấy lên khi họ nhận bàn thua thứ 22 trong mùa giải ở trận gặp Burnley. Đó là một tình huống hỗn loạn với sai lầm của Claudio Bravo và một hàng thủ không được tổ chức tốt với cặp trung vệ Nicolas Otamendi và Aleksandar Kolarov.
Gặp Burnley là lần thứ 4 trong 5 trận Premier League gần đây, Pep Guardiola sử dụng bộ đôi này. Họ chắc chắn không phải là cặp trung vệ tốt nhất, nhưng ít ra, cả hai cũng không mắc quá nhiều sai lầm như John Stones, người được mang về với giá 47,5 triệu bảng. Stones là trung vệ thứ 4 được mang về Etihad trong 2 năm rưỡi qua và giống như những người trước, anh tiếp tục là một bản hợp đồng thất bại.
GĐTT Begiristain (trái) liên tục đưa ra những quyết định sai lầm trong công cuộc tuyển mộ hậu vệ cho Man City
Vào tuần cuối cùng của tháng 11/2016, Guardiola đã có buổi họp với quan chức cấp cao của Man City để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng. Ưu tiên chính vẫn là vị trí trung vệ, mà mục tiêu được giới thiệu là Virgil van Dijk của Southampton. Xúc tiến thương vụ này không ai khác chính là Txiki Begiristain. Vị GĐTT 52 tuổi được biết đến là kiến trúc sư cho những thành công của Barca. Ông nổi tiếng nhạy bén và quyết đoán. Chỉ có điều, không phải tất cả những gì Txiki chạm vào đều biến thành vàng. Đặc biệt trong cuộc tìm kiếm trung vệ, có thể dùng từ “thảm họa” để mô tả. Kể từ mùa Hè 2013, khi Begiristain bắt đầu công việc ở Etihad, 124 triệu bảng đã được ném ra cho 4 bản hợp đồng, gồm Demichelis, Mangala, Otamendi và Stones. Hệ quả là gần như tất cả đều gây thất vọng.
Bệnh từ Nou Camp lan đến Etihad
Không cần đợi đến khi sang Man City sự yếu kém của Begiristain mới phát lộ. Trong 6 năm ở Barcelona (2003-2009), khả năng đánh giá, kiểm định của ông - xuất thân là một cầu thủ chạy cánh - với các trung vệ là một sự hoài nghi lớn.
Thương vụ mua trung vệ đầu tiên mà Begiristain thực hiện là Rafael Marquez. Bản hợp đồng chỉ có giá 5,2 triệu bảng thành công ngoài sức tưởng tượng đã khuyến khích ông đưa về Edmilson, Lilian Thuram và Gabriel Milito trong 3 mùa sau đó. Cả 3 người này đều thường xuyên bị chấn thương hành hạ, hiếm khi ra sân và tổng cộng, họ tiêu tốn của Barca 30,6 triệu bảng.
May cho Begiristain, vụ đưa Gerard Pique trở lại Nou Camp đã giúp vãn hồi danh tiếng. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị hoen ố với 3 phi vụ tệ hại mang tên Martin Caceres, Henrique và Dmytro Chygrynskiy. 43,5 triệu bảng đã chi ra chỉ đổi lấy tổng 25 lần ra sân của 3 cái tên này ở La Liga và cuối cùng, Barca bán họ đi rồi thu về vỏn vẹn 11,6 triệu bảng.
Nhìn lại lịch sử chuyển nhượng của Begiristain sẽ thấy thêm một dấu hiệu đáng lo ngại. Ông ngày càng có xu hướng thực hiện các thương vụ đắt đỏ, thay vì tìm kiếm những bản hợp đồng giá rẻ chất lượng cao (như Marquez hay Pique). Nếu Van Dijk đến Etihad với giá 50 triệu bảng, đó sẽ là một cột mốc mới. Và trong trường hợp trung vệ này thất bại, hẳn sẽ không ai ngạc nhiên.
Nỗi thất vọng Begiristain 6/8 trung vệ mà Begiristain mang về Nou Camp đều gây thất vọng. 4 thương vụ mua trung vệ ở Man City của ông cũng bị đánh giá là thất bại. Tất cả các trung vệ gây thất vọng này đều tốn của Barca và Man City hơn 200 triệu bảng. |