Bóng Đá Plus trên MXH

Man City thất thế ở cuộc đua vô địch: Tự mãn hay kiệt sức?
Đỗ Trung • 14:34 ngày 30/01/2019
Man City dẫn trước Newcastle ở ngay giây thứ 24 song rốt cuộc họ lại chịu thất thủ 1-2 một cách đầy khó hiểu. Vậy chuyện gì đang xảy ra với The Citizens?
    Khi Sergio Aguero xé lưới Newcastle tại St James' Park ở giây thứ 24, câu hỏi được đặt ra ngay lúc ấy là liệu đoàn quân của Pep Guardiola sẽ ghi thêm bao nhiêu bàn nữa. Họ đã ghi 7 bàn trước Rotherham, 9 bàn trước Burton còn lần này thì sao? 

    Thế nhưng, thực tế thật phũ phàng bởi Man City chẳng có thêm pha lập công nào, trái lại, để Newcastle chọc thủng lưới 2 lần và chuốc lấy thất bại tủi hổ. Quan trọng hơn, trận thua này khiến Man xanh tự bắn vào chân mình trong cuộc đua tới ngôi vô địch với Liverpool khi cách biệt là 4 điểm nhưng "Lữ đoàn đỏ" còn 1 trận chưa đá.

    Vấn đề của Man City có lẽ nằm ở thái độ thi đấu. Họ dẫn trước đối thủ từ sớm để rồi tỏ ra tự mãn dẫn đến khinh địch. Thất bại trước Newcastle không phải là lần đầu tiên Man City bị lội ngược dòng tại Ngoại hạng Anh 2018/19. Ở 2 trận thua trước Leicester (1-2) và Crystal Palace (2-3), thầy trò Guardiola đều là đội mở điểm từ khá sớm nhưng chung cuộc vẫn trắng tay. Sự sơ hở nơi hàng thủ cộng thêm hàng công thiếu sắc bén đã buộc Man City phải nhận thất bại mà đáng lẽ ra họ cần phải thắng. 

    Theo thống kê, cho tới thời điểm hiện tại của Premier League 2018/19, Man City đã đánh rơi 16 điểm, nhiều hơn những gì họ làm trong cả mùa trước. Dù vậy, ít ai có thể mường tượng được rằng một Man City hùng mạnh lại vấp ngã ở những trận cầu họ vượt lên dẫn bàn đối thủ. 

    Man City nhận thất bại trước Newcastle dù dẫn trước từ giây 24
    Man City nhận thất bại trước Newcastle dù dẫn trước từ giây 24

    Điều này chưa bao giờ xảy ra với The Citizens song ở mùa giải này, nó bất ngờ trở thành một xu hướng. Dĩ nhiên, Man City luôn áp đảo ở khả năng kiểm soát bóng và sở hữu 530 đường chuyền nhiều hơn các "con mồi". Thế nhưng, thêm một lần nữa Man xanh mới là người phải nhận kết cục cay đắng.

    Bên cạnh sự tự mãn, nhiều ý kiến nhận định sở dĩ Man City gục ngã bởi họ đã cạn kiệt sức lực vì lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, Kevin De Bruyne hoàn toàn sung sức. David Silva và Sergio Aguero cũng vậy. Cả 3 cầu thủ này đều đá chính trước Newcastle. Điều này có nghĩa trên băng ghế dự bị của Man City bao gồm tiền đạo đang đạt phong độ cao Gabriel Jesus, Riyad Mahrez và Bernardo Silva. Nhìn vào những gì đã diễn ra thì từ đầu mùa 2018/19 đến giờ, Man City đã đá tổng cộng 38 trận trên mọi đấu trường, nhiều hơn 7 trận so với Liverpool.

    Mặc dù vậy, cần nhớ rằng Man City là đội có chiều sâu đội hình tốt nhất Ngoại hạng Anh khi bất kỳ cầu thủ dự bị nào cũng đủ sức đá chính. Rõ ràng, khách quan mà nói, Man City chuốc lấy thất bại vì tự mãn, khinh địch nhiều hơn hao mòn thế lực. Trước mắt Man xanh sẽ là chuyến làm khách trước Everton và nhiệm vụ của họ không gì khác ngoài giành trọn 3 điểm trước khi quá muộn. Giờ đây, Man City đã chẳng còn đường lui!


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội