Chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Brighton đã bị chặn đứng khi họ có trận hòa trước Man City. Erling Haaland mở tỷ số cho Man xanh từ chấm phạt đền, trước khi Pervis Estupinan gỡ hòa bằng một pha đá phạt đẳng cấp. Sau đó, Omar Marmoush giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn, song tình huống phản lưới của Abdukodir Khusanov đã ấn định tỷ số 2-2.
Brighton có nhiều cơ hội hơn để giành chiến thắng trong những phút cuối, kết thúc trận đấu với 15 cú sút so với 11 của Man City, cùng tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2,11, cao hơn con số 1,77 của đội chủ nhà. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood và Carlos Baleba đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, buộc Brighton phải hài lòng với một điểm.
Hiện tại, Brighton vẫn chỉ kém 2 điểm so với Top 4 trước chuyến làm khách của Chelsea đến sân Arsenal vào tối nay (16/3), bất chấp vị trí thứ 5 gần như chắc chắn sẽ đủ để giành vé dự Champions League mùa tới.
"Chúng tôi đã để thủng lưới một cách quá dễ dàng và cần phải cải thiện", HLV Hurzeler nói với BBC Sport. "Việc chúng tôi hai lần gỡ hòa và có những cơ hội lớn để giành chiến thắng là điều rất tích cực. Chúng tôi đã thể hiện bản sắc của mình, và đó là cách chúng tôi muốn chơi.
Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn, nhưng không hài lòng với kết quả. Theo tôi, chúng tôi đáng lẽ phải rời sân với tư cách đội chiến thắng. Đôi khi bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã phân tích trận đấu này, và sau đó cảm thấy tiếc nuối vì kết quả hòa. Nhưng chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất, khiêm tốn và tiếp tục thúc đẩy nhau tiến lên.
CLB này luôn làm việc chăm chỉ. Chuỗi trận sau thất bại 0-7 trước Forest hồi đầu tháng 2 cho thấy chúng tôi đang làm tốt những điều cơ bản. Chúng tôi phải tiếp tục duy trì điều đó cho đến hết mùa giải".
Brighton vẫn chưa thắng trong 15 lần làm khách trước Man City tại Premier League (hòa 3, thua 12), và đây mới là lần đầu tiên họ tránh được thất bại kể từ tháng 12/1982 (hòa 1-1 tại Maine Road).