Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Guardiola đứng trước ngã ba đường?
Kinh Thi • 14:11 ngày 12/01/2020
Lần đầu tiên Eric Garcia, 18 tuổi, xuất hiện ở Premier League, là trong hiệp 2 của trận Man City thắng Watford 8-0 hồi đầu mùa này. Khi đưa Garcia vào thay Nicolas Otamendi, Man City đã dẫn trước 7-0. Có nghĩa là chẳng còn gì để tranh chấp. Tính đến nay, Garcia mới đá 5 trận ở Premier League, trong đó có 2 trận đá chính.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trong trận đấu gần đây nhất của Man City ở Premier League, Garcia chính là hậu vệ... duy nhất. Anh được Pep Guardiola sử dụng suốt 90 phút, trong bối cảnh toàn bộ kinh nghiệm của anh ở Premier League chỉ là 167 phút thi đấu trước đó. Pep xếp Garcia cùng 2 cầu thủ vốn là tiền vệ, Fernandinho và Rodrigo, vào một bộ ba hậu vệ. Đấy là lần đầu tiên trong mùa bóng này, Pep dùng sơ đồ chiến thuật có 3 hậu vệ ở Premier League. Nguyên mùa trước, cũng chỉ có 1 trận như thế.

Cách chơi đã lạ, nhân sự càng... quá lạ? Man City thắng Everton 2-1, với cả 2 bàn đều do trung phong Gabriel Jesus ghi được (Jesus còn có một pha dứt điểm dội cột). Xin nhắc lại, đấy là ở vòng đấu gần nhất tại Premier League. Còn trong trận đấu mới đây nhất (thắng M.U 3-1 ở League Cup), cả Jesus lẫn trung phong khác là Sergio Aguero đều ngồi ngoài.

Ngay sau công thức “chỉ có 1 hậu vệ đích thực” ở Premier League, Man City của Pep lại thành công với công thức “không có tiền đạo đích thực”, ở vòng bán kết League Cup (trận thắng Port Vale ở Cúp FA, xen vào giữa, coi như không đáng bàn vì đối phương ở đẳng cấp quá thấp).

De Bruyne là mũi nhọn thường trực dù chơi thấp ở hàng tiền vệ

Về mặt lý thuyết, sơ đồ của Man City trong trận thắng M.U là 4-3-3-0. Tất nhiên, bóng đá là sự vận hành của những tình huống “sống”, chứ không phải sự so đọ giữa các sơ đồ “chết”. Nhưng trên thực tế, cách vận hành của Man City trong trận thắng M.U còn phức tạp hơn rất nhiều so với cái lý thuyết vừa nêu. Riyad Mahrez ở cánh phải, chứ không phải Bernardo Silva ở giữa bộ ba cầu thủ phía trên, mới là người tung cú dứt điểm nhiều nhất. Và hiểm họa lớn nhất đối với khung thành M.U lại là Kevin De Bruyne ở “tầng dưới” của 2 hàng công.

Có người nhìn vào cách chơi của Man City trong trận thắng M.U và kết luận Pep dùng đến 2 “cầu thủ số 10”. Có người nói Man City có đến 4 cầu thủ “số 9 rưỡi”. Thiên hạ đã đi quá xa như vậy, có lẽ vì Man City thắng rất thuyết phục và các nhà bình luận đều có nhu cầu tìm ra những chỗ đáng khen.

Dù sao đi nữa, đúng là Man City đã thay đổi khá nhiều về chiến thuật trong những trận gần đây. Đến Jose Mourinho còn phải tìm cách đổi mới chính mình, thì cũng chẳng lạ khi Guardiola thay đổi - dù trên nguyên tắc thì cách chơi theo triết lý của Pep là cách chơi hướng tới việc tự hoàn thiện hơn là thay đổi.

Pep đang đứng trước một ngã ba đường, về quan điểm chuyên môn?

XEM THÊM

M.U 4-0 Norwich: Hàng công toả sáng, Quỷ đỏ thắng dễ

Chelsea 3-0 Burnley: Hạ Burnley, Chelsea duy trì khoảng cách an toàn với M.U

Crystal Palace 1-1 Arsenal: Người hùng và tội đồ Aubameyang

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội