Bóng Đá Plus trên MXH

Man City đang làm gì thời điểm này?
Kinh Thi • 06:46 ngày 18/03/2020
Báo chí Anh đưa tin: Man City đang tận dụng những ngày không bóng đá “một cách thông minh” để đàm phán việc gia hạn hợp đồng với Kevin de Bruyne và Raheem Sterling. Chẳng có gì là “thông minh” ở đây, chắc chắn rồi. Vấn đề là: Man City đang thật sự... làm gì trong những ngày này?

    Covid-19 tàn phá bóng đá

    Rà soát thời hạn hợp đồng và bàn việc gia hạn với các ngôi sao sẵn có là việc làm chung của cả châu Âu trong những ngày này, chứ chẳng riêng gì mỗi Man City. Mặt khác, đây chính là “mùa gia hạn” hàng năm, chứ cũng không nhất thiết phải vì quả bóng đang ngừng lăn. Không có bất cứ chi tiết đáng kể nào được nêu ra khi các báo đưa tin vô thưởng vô phạt về việc Man City muốn “trói” Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Chuyện này coi như chấm hết tại đây!

    Vấn đề là: thật ra thì Man City đang làm gì trong cái giai đoạn mà ai cũng nghĩ là họ đang lo đàm phán gia hạn hợp đồng với các ngôi sao trong đội? Đây lại là câu chuyện khác, thú vị hơn nhiều: đội bóng của Pep Guardiola rất có thể sẽ bất ngờ hưởng lợi trong những vấn đề ngoài sân cỏ, từ đại dịch Covid-19. Điều không thể tưởng tượng cách đây vài tuần: hình phạt cấm Man City tham dự các Cúp châu Âu trong hai mùa bóng, vì vi phạm quy định công bằng tài chính, có thể sẽ sụp đổ!

    Đây chắc chắn là những ngày bận rộn của các luật sư và giới lãnh đạo Man City (bận rộn đến mức, có thể xem chuyện đàm phán hợp đồng kia chỉ là đòn tung hỏa mù, thậm chí là... tin vịt). Việc lớn: Man City đang tìm cách gây áp lực để UEFA hủy bỏ lệnh cấm. Tất nhiên, cũng khó đạt được cái mục tiêu “động trời” này. Nhưng đôi bên khi ấy sẽ phải tiến đến một kết quả trung dung nào đó. Giảm nhẹ hình phạt, hoặc giữ nguyên nhưng hoãn thi hành.

    Suy cho cùng, trong cái hoàn cảnh không thể đoán trước điều gì của đại dịch Covid-19, thì “hoãn” hoặc “hủy” là những động từ phổ biến nhất trong mọi câu chuyện trên đời. Lệnh cấm Man City tham dự các cúp châu Âu không hề là ngoại lệ.

    Các hoạt động của Man City trong thời điểm này là gây áp lực để UEFA cho phép dự các Cúp châu Âu mùa tới

    Giảm án dĩ nhiên là kết cục tốt đẹp cho Man City rồi. Nếu được hoãn thi hành án, Man City sẽ có thêm cả thời gian lẫn cơ hội cho việc chống án. Trước mắt, không ai có thể nói chắc rằng phiên tòa CAS ở Thụy Sĩ có được tiến hành đúng lịch trình hay không. Nếu không có cơ hội để Man City chống án thì rõ ràng, giữ nguyên hình phạt với họ là điều bất công.

    Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để Man City “ăn vạ”. Cấm đoán đủ điều trong những ngày này thì làm sao giới lãnh đạo Man City và các luật sư có thể tự do di chuyển để chuẩn bị hồ sơ một cách tốt nhất cho việc kháng án? Không hề “chối tội”, Man City chỉ muốn họ được xét xử một cách công bằng!

    Cuối cùng, cho dù có đạt được kết quả nào hay không, thì điều quan trọng là các cầu thủ - cả trong nội bộ lẫn bên ngoài - đều sẽ nhìn vào đấy và nhận định rằng hình phạt cho Man City sẽ không nặng nề như lúc công bố. Đấy cũng là cái lợi cho Man City trong việc đàm phán hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng cũ.

    Sterling, De Bruyne, hay nói chung là tuyệt đại đa số cầu thủ quan trọng hiện nay, đều còn hợp đồng ít nhất cũng đến tận năm 2023. Gia hạn ngay bây giờ, không sợ “hố hàng” ư? Nên nhớ: cán cân quyền lực (về mặt hợp đồng) hiện đang thuộc về Man City, chứ đâu phải De Bruyne với Sterling!

    Càng trễ, càng lợi cho  Man City!
    CAS đã phải hoãn ít nhất 3 vụ xét xử vì Covid-19 (Thụy Sĩ là nước chịu ảnh hưởng nặng). Gần như chắc chắn sẽ còn hoãn nhiều vụ nữa. Mà trong danh sách 16 vụ đã được xếp lịch ban đầu (đến ngày 18/5), vẫn chưa thấy hồ sơ kháng án của Man City. Phải có kết quả kháng án của Man City, mới biết các đội nào sẽ đại diện Anh ở Champions League mùa tới. Lại phải gút xong danh sách các đội dự giải, UEFA mới có thể bốc thăm chia bảng.

    2 - Chỉ có hai cầu thủ Man City sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này (Bravo và Carson); ba cầu thủ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa tới (Sane, Aguero và Fernandinho); bốn cầu thủ nữa hết hạn vào năm 2022 (Stones, Otamendi, Garcia và Diskerud). Tất cả đều không đáng để Man City bận tâm!

       XEM THÊM

    88 ngày trước EURO: ‘Italia sẽ vô địch nếu EURO bị hoãn sang năm 2021’

    Cựu sao M.U khuyên Tottenham chớ dại sa thải HLV Mourinho

    UEFA ra đề khó, Ngoại hạng Anh phải kết thúc trước 30/6

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội