Bóng Đá Plus trên MXH

Man City, cỗ máy chiến thắng hay... tự hủy?
Kinh Thi • 12:25 ngày 28/12/2021
Chỉ trong vòng nửa hiệp 1 trận tiếp Leicester, Man City cho thấy họ là cỗ máy chiến thắng không ai có thể ngăn chặn. Rồi trong nửa đầu hiệp 2, nửa xanh thành Manchester lại cho thấy rằng, chỉ có… chính họ mới có thể tự hủy chiến thắng của mình! Đấy là kịch bản thú vị của trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong ngày Boxing Day.

    Nhìn vào tỷ số, hoặc nếu không xem hết trận đấu, người ta có thể lầm tưởng đấy là chiến thắng dễ dàng. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Rất có lý khi không ít bài báo tại Anh đã giật tít theo kiểu Man City “thoát” khỏi màn lội ngược dòng ngoạn mục của Leicester!

    Quả đúng, khi cho rằng Man City thắng quá dễ dàng… trong hiệp 1. Chỉ mất 25 phút để 4 cầu thủ khác nhau là Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Guendogan, Raheem Sterling lần lượt ghi bàn, giúp Man City dẫn đến 4-0. Còn gì để chờ đợi nữa, nơi một trận đấu như vậy? Xin thưa: đây là bóng đá Anh, số 1 thế giới về tính giải trí và khả năng xảy ra mọi chuyện không thể đoán nổi. Hơn thế nữa, đây là vòng đấu đặc biệt của ngày Boxing Day, “ngày hội” mà mọi CLB trên quê hương bóng đá đều dốc sức quyết đấu vì tinh thần tận hiến.

    Thứ bóng đá đặc biệt trong ngày 26/12 hàng năm là một trong rất ít đặc sản tuyệt vời của bóng đá Anh, mà phải khẳng định là không có bất kỳ nơi nào khác trên thế giới có được. Chỉ trong vòng 11 phút thuộc nửa đầu hiệp 2, Leicester đã gỡ một mạch 3 bàn, làm cho mọi kết luận rằng trận đấu coi như đã ngã ngũ ở tỷ số 4-0 trở nên lố bịch. Người ta thậm chí so sánh: so với 3 bàn của Leicester trong nửa đầu hiệp 2, thì 4 bàn của Man City trong nửa đầu hiệp 1 chưa chắc đã “danh giá” hơn, vì có đến 2 trong 4 bàn ấy được ghi từ chấm phạt đền!

    Tiếp Leicester, Man City đã có một trận đấu được coi là… điên rồ

    Càng đáng nhớ khi cầu thủ cũ của Man City là Kelechi Iheanacho tham gia trực tiếp vào cả 3 bàn gỡ của Leicester. Anh kiến tạo cho James Maddison và Ademola Lookman rút ngắn tỷ số, trước khi tự mình ghi bàn. Giới quan sát càng phải quan tâm vấn đề, khi Man City hiện thời không có tiền đạo, còn tiền đạo cũ của họ lại tỏa sáng ở bên kia chiến tuyến. Nhưng rút cuộc, Man City vẫn thắng. Và như một sự sắp đặt trớ trêu, người ghi bàn giúp Man City yên tâm hẳn về trận thắng thứ 9 liên tiếp ở Premier League lại chỉ là một… trung vệ, Aymeric Laporte. Trung vệ còn lại trong đội hình Man City, Ruben Dias, thì kiến tạo để Sterling ấn định chiến thắng 6-3!

    Nhiều khả năng, chuỗi trận toàn thắng của Man City sẽ được kéo dài hơn nữa, khi đối thủ tiếp theo chỉ là Brentford. Nhưng có lẽ, HLV Pep Guardiola sẽ phải nghiền ngẫm sau trận thắng Leicester. Triết lý bóng đá của ông thì đã vang danh thế giới hơn chục năm rồi. Quả bóng cứ ở mãi trong chân bạn, thì đối phương lấy đâu ra cơ hội ghi bàn? Thực tế của trận vừa qua lại khá điên đảo: Man City giữ bóng đến 72%, nhưng họ vẫn phải hứng lấy 8 pha dứt điểm trúng đích, từ 14 cú sút của Leicester! Guardiola thừa nhận: “Họ là những bậc thầy phản công. Họ di chuyển quá hay. Bất cứ khi nào có bóng, họ đều tiến được đến 1/3 phần sân cuối cùng và thực hiện những đường chuyền hay”.

    Đấy là lời khen trên bề mặt của Guardiola, dành cho đối thủ. Tất nhiên, thực chất của vấn đề là ông sẽ phải nghiền ngẫm lối chơi của chính mình, xem đâu là chỗ hỏng hóc khiến Man City suýt bấm vào nút… tự hủy. Tiền vệ trung tâm chăng?

    Một kỷ lục mới
    Vòng đấu ngày 26/12 trên sân cỏ Anh đã nhiều lần gắn với đặc điểm có nhiều bàn thắng. Nhưng đây vẫn là một cột mốc mới cho đặc điểm này. Trận Man City – Leicester vừa qua là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong ngày “Boxing Day” ở kỷ nguyên Premier League (9 bàn). Đấy cũng là tỷ số cao nhất trong ngày này. Lần gần nhất trước đó tỷ số 6-3 xuất hiện (M.U thắng 6-3 trên sân Oldham năm 1991), thì đấy chính là mùa bóng cuối cùng trước khi Premier League ra đời.

    6. Đây là lần đầu tiên Man City của Pep Guardiola ghi được ít nhất 6 bàn trong nhiều trận liên tiếp thuộc khuôn khổ Premier League tại sân nhà. Ở trận sân nhà trước đó, Man City thắng Leeds tới 7-0. Trong 3 vòng gần nhất, Man City ghi 17 bàn.

    Tags: Man City
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội