Bóng Đá Plus trên MXH

Man City cần một Mahrez... hay hơn
Kinh Thi • 09:27 ngày 19/03/2019
Với 11 bàn thắng và 11 đường chuyền thành bàn trong 39 trận tính chung mọi giải, Riyad Mahrez không phải là cầu thủ xoàng. Nhưng, người ta đâu có đánh giá anh theo một cái nhìn thông thường. Đấy là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Man City, và xem ra anh chưa đáng giá “đồng tiền bát gạo” trong mùa bóng này.
    Mải mê chỉ đạo cho Sergio Aguero khi đưa cầu thủ này vào sân thay người, HLV Pep Guardiola không có thời gian để bắt tay cầu thủ bị rút ra ngoài là Riyad Mahrez. Trợ lý Mikel Arteta làm thay cho Pep việc ấy. Nhưng phải chăng, Pep cố ý như thế, vì ông chẳng có gì để nói với Mahrez? Nỗi thất vọng về Mahrez trong trận tứ kết Cúp FA với Swansea vừa qua, không ai không thấy.

    Ngoài kỷ lục về giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử CLB, Mahrez còn là cầu thủ quan trọng duy nhất mà Man City tăng cường trước mùa bóng này. Quá rõ ràng: Pep không thể chỉ chờ đợi bấy nhiêu, nơi cầu thủ mà ông ưu tiên dành gần hết quỹ chuyển nhượng trong mùa Hè vừa qua để có được. 

    Nếu như đấy là trận đấu thuộc Cúp FA, và đối thủ chỉ đang đứng ở nửa dưới BXH League Championship mà Mahrez còn phải rời sân vì chơi kém, thì tóm lại, anh có thể đóng góp điều lớn lao gì cho Man City trong mục tiêu “ăn 4”?

    Vấn đề không chỉ là phong độ! Dường như Mahrez còn không có đủ niềm tin cần thiết vào chính mình, và đấy mới là nguyên nhân quan trọng khiến anh chỉ còn là chiếc bóng mờ trước một đối thủ hạng dưới. Suốt trận, Mahrez không có lấy một đường chuyền quan trọng (và anh chính là cầu thủ duy nhất ở hàng công Man City để lại số liệu như thế). Mahrez cũng chỉ có đúng 1 pha dứt điểm, không chính xác, và là quá ít trong số 22 lần dứt điểm của Man City.


    Ở cánh trái của hàng tiền đạo 3 người, hễ Leroy Sane nhận bóng, thì đấy thường là một pha tấn công nguy hiểm, quả bóng luôn hướng về khu cấm địa đối phương. Ngược lại, hễ Mahrez có bóng bên phải, đấy sẽ là một sự trì hoãn, có khi còn làm chính Man City lỗi nhịp. Chỉ trong hiệp 1, cả 4 hậu vệ Man City đều đã nhận được những đường chuyền về của Mahrez. Và Mahrez chọn giải pháp như thế trong hoàn cảnh Man City đang bị đội đàn em dẫn điểm!

    Nói chung, so sánh Mahrez với Bernardo Silva, Raheem Sterling hoặc Sane thì đều chỉ để nhìn ra chỗ thất vọng nơi cầu thủ quan trọng duy nhất mà Pep Guardiola rước về trong mùa bóng này. Tất nhiên, với một đội bóng vẫn đang thành công trên mọi trận địa như Man City, thiên hạ rất khó tìm ra chỗ nào để... chê. 

    Vậy, Mahrez chính là chỗ hiếm hoi như thế? Cũng cần lưu ý: Mahrez chính là người đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League” mùa bóng 2015/16. So với thành công ấy, đây có thể là một bước lùi.

    Bình thường, Man City có thể chẳng cần đến Mahrez. Nhưng đội này phải phát huy hết công suất vì mục tiêu “ăn 4”. Mặt khác, cũng vì tham vọng chinh phục mọi trận địa, vấn đề của Man City không chỉ là cần có nhiều cầu thủ đồng đều về phong độ để “chia sức”, mà còn cần nhiều cách chơi khác nhau nữa. Một Mahrez xuất sắc sẽ là chi tiết vô cùng quan trọng trong vấn đề này. Nhưng Mahrez hiện thời lại không xuất sắc như sự chờ đợi của Pep.

    Nguyên nhân không thuộc về Mahrez?
    Giải thích vì sao Riyad Mahrez không được thi đấu thường xuyên trong đội hình Man City, HLV Pep Guardiola nói rằng nguyên nhân nằm ở chính ông, chứ Mahrez không có lỗi gì. Guardiola vẫn luôn khen ngợi Mahrez, rằng anh là một cầu thủ giỏi. Nhưng Mahrez phải ngồi ngoài vì ở vị trí của anh, Man City có những cầu thủ... giỏi hơn. Thật ra, Pep Guardiola chẳng hề chỉ trích cầu thủ của mình bao giờ.

    12 - Tính theo số phút thi đấu, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Man City, Riyad Mahrez, chỉ đứng thứ 12 trong đội về số lần xuất hiện trên sân ở Premier League mùa này. Anh được đá chính 12 lần, vào sân thay người 12 lần, tổng cộng 1.156 phút.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội