Man City đang là nhà ĐKVĐ nước Anh, nhưng họ hiện bị Liverpool bỏ xa tới 8 điểm chỉ sau 8 vòng đầu (24 so với 16). Theo lịch thi đấu mới nhất, trận The Citizens gặp Wolves thay vì diễn ra vào dịp Boxing Day (26/12) như lúc đầu sẽ được đẩy lùi lại 1 ngày (đá lúc 19h45 giờ địa phương ngày 27/12).
Hệ quả là thầy trò HLV Pep Guardiola chỉ còn chưa đầy 48 tiếng để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo với Sheffield United diễn ra vào 18h00 ngày 29/12. Man City càng có lý do để bức xúc hơn bởi Wolves cũng phải chấp nhận nghỉ ít giống họ trước khi tới làm khách của Liverpool cũng vào ngày 29/12.
Về phần mình, Liverpool do được đá vào Boxing Day nên có thêm thời gian lên đến cả ngày để hồi phục.
Bình luận về vấn đề này, GĐĐH của Man City là Omar Berrad cho hay: "Chúng tôi thực sự thất vọng bởi lịch thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh vào dịp Giáng Sinh quá dày. Các trận đấu ở đây vốn đã yêu cầu rất cao về mặt thể lực, thế nên sẽ là bất hợp lý nếu cầu thủ phải đá tới 2 trận chỉ trong vòng có 48 giờ".
"Quãng thời gian ngắn như thế đương nhiên không đủ để các cầu thủ nạp lại năng lượng. Tất nhiên chúng tôi cũng hiểu có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc xếp lịch, chẳng hạn như bản quyền truyền hình, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải bảo vệ sức khỏe cho cầu thủ và đảm bảo chất lượng cho các trận đấu".
"Thực tế thì chúng tôi cũng đã thảo luận với BTC Premier League về chuyện này nhưng cuối cùng các bên không tìm được tiếng nói chung. Điều đó cũng có nghĩa, Man City chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận đá theo đúng lịch mà BTC Premier League đã lên sẵn", Berrad kết luận.