Bóng Đá Plus trên MXH

Man City 1-2 M.U: Quỷ đỏ giúp Liverpool chạm một tay đến chức vô địch
Hà Trang • 01:08 ngày 08/12/2019
Chỉ trong vòng 4 ngày, Man United liên tiếp đánh bại 2 đội bóng trong Top 6 là Tottenham và đặc biệt là Man City. Liệu đây có phải bước ngoặt đánh dấu sự trở lại thực sự của Quỷ đỏ hay chỉ là một vụ động đất nhất thời nhằm giúp Liverpool băng băng về đích.

    Tường thuật chi tiết

    Ghi bàn
    Man City: Otamendi (85')
    M.U: Rashford (pen 23'), Martial (29')

    Không hổ danh là trận đấu hấp dẫn nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh, derby Manchester đã diễn ra theo cách không thể hấp dẫn hơn. Với tư cách là đội được đánh giá mạnh hơn, lại được chơi trên sân nhà, Man City không ngần ngại dâng đội hình lên áp đảo M.U ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về đội khách. Sau pha đột phá xuất thần của Fred, bóng được chuyền sang bên cánh phải cho Daniel James đột kích xuống trước khi tung ra cú sút căng bằng chân phải nhưng không chiến thắng được Ederson.

    James thử tài Ederson

    Sau tình huống này, Man City vùng lên dữ dội và có liên tiếp những cơ hội của David Silva và Kevin de Bruyne. Tiếp đó là pha bóng Raheem Sterling cho rằng bóng đã chạm tay Victor Lindelof trong vòng cấm từ đường căng ngang của anh. Trọng tài chính đã không tham khảo VAR mà cho trận đấu tiếp tục.

    Tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1

    Đây chính là bước ngoặt khiến Pep Guardiola bùng nổ sự tức giận bởi chỉ vài phút sau, trọng tài lại sử dụng VAR trong tình huống Marcus Rashford bị Bernardo Silva cản phá trong vòng cấm. Sau khi phân tích đầy đủ, vua áo đen chỉ tay vào chấm phạt đền và cho Silva một thẻ vàng. Bên ngoài sân, Pep nổi giận nhưng không thay đổi được gì. Từ khoảng cách 11m, chính Rashford lạnh lùng bước lên và thực hiện thành công, mở tỷ số trận đấu.

    Pha bóng Rashford bị phạm lỗi

    Rashford tự mình thực hiện thành công quả penalty

    Sau bàn thắng này, M.U càng đá càng thăng hoa. Riêng cá nhân Rashford có thêm 2 cơ hội nữa trong hiệp 1 nhưng đều dứt điểm không chính xác, trong đó đáng tiếc nhất là cú sửa lòng đập trúng xà ngang vô cùng kỹ thuật. Tuy nhiên, fan Quỷ đỏ không phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến bàn thắng thứ 2. Xuất phát từ một pha ban bật nhạy cảm chếch bên cánh phải giữa Anthony Martial và James, tiền đạo người Pháp nhận được bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm chân trái quyết đoán vào góc gần nâng tỷ số lên 2-0.

    Martial cũng lập công đẹp mắt

    Nhận 2 bàn thua choáng váng, City gần như gã quỵ nhưng vẫn cố tràn lên theo bản năng. Ở phút bù giờ thứ 2, một lần nữa phía City cho rằng cầu thủ M.U đã chạm tay trong vòng cấm, lần này là Fred. Nhưng dù đã tham khảo ý kiến của VAR, trọng tài chính vẫn không xác định một quả penalty cho City khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về đội khách.

    Sang hiệp 2, Man City lập tức dồn quân lên đánh phủ đầu đối thủ. Nhưng trong lúc thế trận có vẻ thuận lợi, The Citizens tiếp tục đón nhận một tin cực xấu khi trung vệ John Stones dính chấn thương và buộc phải rời sân, thay thế cho anh là Nicolas Otamendi.

    Stones tập tễnh rời sân

    Kể từ lúc Otamendi vào sân, Man City coi như chấp hàng thủ và dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Chính vì thế, M.U có rất nhiều khoảng trống để phản công nhưng chính việc không chịu chắt chiu khiến đội khách không ghi thêm được bàn nào nữa.

    Ngược lại, những nỗ lực hãm thành liên tục của City được đền đáp bằng một tình huống cố định. Phút 85, chính cầu thủ vào sân thay người Otamendi đã bật lên đánh đầu dũng mãnh sau đường phạt góc của đồng đội rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

    Bàn thắng danh dự của City

    Chỉ vài chục giây sau, thêm một cầu thủ vào sân thay người khác là Riyad Mahrez suýt chút nữa đã làm nên chuyện nếu cú cứa lòng sệt của anh không bị De Gea cản phá. Chung cuộc, M.U bất ngờ giành chiến thắng ngay tại Etihad với tỷ số 2-1 và tạm thời vươn lên thứ 5, cách đội đứng thứ 4 Chelsea chỉ còn 5 điểm.

    Về phía Man City, cơ hội đua tranh vô địch của thầy trò Guardiola gần như cạn kiệt khi họ đã kém Liverpool tới 14 điểm chỉ sau 16 vòng đấu. Hẳn Pep và các học trò sẽ còn rất nhiều điều phàn nàn về công tác trọng tài sau trận đấu này nhưng thật khó để phủ nhận việc họ đang thực sự nhớ Sergio Aguero.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội