Sau khi loạt trận ngày thứ Bảy vòng 29 Ngoại hạng Anh kết thúc, M.U tạm thoát vị trí thứ 6 mà họ nắm giữ suốt từ ngày 6/11/2016 (vòng 11) vì… tụt xuống vị trí thứ 7. Vì thế, khi đến làm khách trên sân của Middlesbrough tối qua, rất nhiều áp lực bủa vây lên thầy trò Jose Mourinho.
Dù vậy, M.U đã vượt ải Riverside bằng 3 bàn thắng của những cầu thủ không ai ngờ sẽ tỏa sáng là Marouane Fellaini, Jesse Lingard và Antonio Valencia. Chiến thắng này giúp Quỷ đỏ đang từ đứng thứ 7 vọt lên đứng thứ 5 trên BXH, bỏ qua vị trí thứ 6. Lần đầu tiên sau 18 vòng đấu, M.U mới thôi bị số 6 ám ảnh.
Điều đặc biệt là để thoát khỏi vị trí số 6, M.U phải cần đến một số 6 khác.
Chiến thắng 3-1 trước Middlesbrough chính là trận thắng thứ 600 của M.U ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều bình luận trêu đùa vui vẻ việc M.U thoát kiếp “số 6”. Ngay cả Arsenal, đội bóng đón nhận vị trí đó, cũng không thoát khỏi việc bị chế giễu.
Dưới đây là một vài bình luận như thế:
Ồ, thậm chí Manchester United và vị trí thứ 6 cũng đã chia tay. Tình yêu đã chết.
Quang cảnh các CĐV M.U ăn mừng khi thoát khỏi vị trí thứ 6
Góc nhìn của người đứng ở vị trí thứ 6 @Arsenal
Một cuối tuần tuyệt vời của M.U: "3 điểm, không đứng thứ 6 nữa, City và Liverpool hòa nhau, Wenger có thể gia hạn, Lingard ghi bàn và Arsenal xuống thứ 6"
Mourinho ăn mừng khi M.U thoát khỏi vị trí thứ 6