Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: Tuần nào cũng 'đánh bạc' có mệt không Solskjaer?
Hà Trang • 12:27 ngày 14/04/2019
Khi Sir Alex Ferguson nói "chấp nhận rủi ro là một phần của Man United", ý của ông chắc chắn không phải là trận nào cũng vậy. Nhưng có lẽ cậu học trò Ole Gunnar Solskjaer đã nghe giảng không kỹ và đem ra áp dụng thường xuyên.
    Nhớ lại trận chung kết Champions League kinh điển năm 1999, Sir Alex chia sẻ: "Tôi luôn luôn tin đó là một phần của M.U. Nếu đội bóng đang bị dẫn bàn mà trận đấu chỉ còn 15 phút, hãy đánh cược. Chấp nhận rủi ro là một phần của đội bóng này". 

    Sir Alex là một người đánh bạc khét tiếng vì đã quá nhiều lần thành công. Ông biết làm thế nào để thu về thành quả lớn nhất, thậm chí cả vốn lẫn lãi, chỉ bằng một nước đi sinh tử. Solskjaer không lạ gì điều này vì là người ghi bàn quyết định ở trận chung kết cúp châu Âu cách đây 20 năm - một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất của Quỷ đỏ.

    Nhưng giờ, trong một vai trò mới, cách Solskjaer đem những thứ mình học được từ Sir Alex áp dụng vào đội bóng của mình có phần không trọn vẹn. Bởi lẽ, trận nào từ sau ngày đại thắng ở Paris, Solskjaer cũng để nó trôi đến khi bất lợi dành cho mình.

    Cách duy nhất để M.U ghi bàn là từ chấm penalty
    Cách duy nhất để M.U ghi bàn là từ chấm penalty

    Đơn cử như chiến thắng mới đây trước West Ham. Đầu tiên, cần khẳng định, thắng West Ham không những là điều bắt buộc mà còn chẳng đáng tự hào cho cam. "Những chiếc búa" là một tập thể yếu bóng khi không thắng trong 8 trận sân khách gần nhất (7 trận thua) trước khi gặp M.U. 

    Đối thủ yếu như vậy mà M.U cầm bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn ngay tại Old Trafford. Để rồi đến phút 75, khi tỷ số đang là 1-1, như một công thức có sẵn, Solskjaer mới đánh bạc và cho Mason Greenwood và Andreas Pereira vào sân để chơi tất tay.

    Thành quả đến 5 phút sau đó khi Anthony Martial kiếm về một quả penalty cho Paul Pogba hoàn thành cú đúp từ khoảng cách 11m của mình. Sự mạo hiểm của Solskjaer đã có thể chẳng đi về đâu nếu đúng 2 phút trước đó, David de Gea không tạo ra pha cứu thua điên rồ trước cú đánh đầu đập đất siêu khó của Michail Antonio. Trước đó vài chục giây, cũng chính Antonio sút bóng đập trúng xà ngang làm hàng vạn fan M.U trên khán đài run bần bật.

    Nếu De Gea không xuất sắc thì sao?
    Nếu De Gea không xuất sắc thì sao?

    Nhìn chung, Solskjaer luôn tự đẩy mình vào thế phải đánh bạc. Xét trên khía cạnh này, ông giống một "con bạc khát nước hơn" là người đáng được khen ngợi về lòng dũng cảm. Trước Barcelona, Wolves hay Arsenal, chẳng ván cược nào của Solskjaer thu về kết quả. Chiến thắng trước West Ham không chứa đựng nhiều yếu tố nỗ lực mà có khi chỉ đơn giản là may mắn xoay vòng và đến lượt thôi.

    Vài ngày tới, trở lại Nou Camp huyền thoại, với những gì đã thể hiện, liệu Solskjaer còn đủ vốn để mà tiếp tục đánh cược với số phận không đây?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội