Bóng Đá Plus trên MXH

M.U hòa Sheffield United: Trận đấu đâu chỉ diễn ra trong 7 phút
Minh Việt • 07:56 ngày 26/11/2019
Trên sân của Sheffield Utd đêm Chủ nhật vừa qua, M.U gần như chỉ chơi bóng trong… 7 phút. Nhưng 7 phút vùng lên ít ỏi đó là không đủ để họ giành được chiến thắng. Và nó cũng không đủ để cứu vãn một màn trình diễn thất vọng nữa của thầy trò HLV Ole Solskjaer.

    7 phút loé sáng là không đủ
    Cho tới phút 71, tỷ số trên sân Bramall Lane vẫn là 2-0 nghiêng về Sheffield Utd. Trong gần 3/4 thời gian trận đấu, M.U đơn giản là chịu trận trước đội chủ nhà. Quỷ đỏ trong tư thế đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Premier League, thực sự bị làm nhục bởi đội bóng mà giờ này năm ngoái vẫn còn thi đấu ở giải hạng Nhất. Trên khán đài, những CĐV Sheffield Utd đã bắt đầu hát chế nhạo “Solskjaer sẽ bị sa thải vào sáng ngày mai”. Camera liên tục bắt cận cảnh khuôn mặt như hoá đá của PCT Ed Woodward. Còn giới truyền thông cũng bắt đầu nghĩ về những dòng tít đại loại như “Bao giờ Pochettino sẽ thay thế Solskjaer?” để chuẩn bị cho số báo ra ngày hôm sau. 

    Thế rồi trong lúc tuyệt vọng nhất, M.U lại loé sáng. Brandon Williams bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 72. Mason Greenwood gỡ hoà 2-2 ở phút 77. Rồi chỉ 2 phút sau, Marcus Rashford đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước 3-2. ba bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút, đó là điều không tưởng nếu nhìn vào màn trình diễn tồi tệ của M.U trong 71 phút trước đó. Ở ngoài đường biên, Solskjaer ăn mừng cùng các cộng sự bởi ông hiểu rằng mình vừa được lôi trở lại mặt đất từ địa ngục. Nụ cười trở lại trên khuôn mặt Ed Woodward. 

    M.U đã có 7 phút bùng nổ trước Sheffield Utd khi ghi tới 3 bàn thắng từ phút 72 đến 79

    Trong thời khắc đó, họ nghĩ rằng thứ tinh thần bất khuất từng được thể hiện ở giai đoạn đầu Solskjaer tới Old Trafford, thứ tinh thần bất diệt truyền thống từng được Sir Alex Ferguson tạo ra, đã trở lại với Quỷ đỏ. 

    Quá nhiều lỗ hổng
    Nhưng không phải. 7 phút bùng lên đó là không đủ. Bởi trận đấu đâu chỉ diễn ra trong 7 phút. Như thế là quá ít và không đủ để cứu vãn được màn trình diễn tồi tệ của M.U. Cả hiệp 1, họ gần như là không được chơi bóng, mà chỉ chạy theo bóng. Quỷ đỏ đã để Sheffield Utd tung ra tới 7 cú sút, trong khi họ chỉ có đúng 1 lần bắn phá khung thành đội chủ nhà. Và cú sút duy nhất đó cũng chỉ tới ở phút 28. Tại Bramall Lane, M.U để lộ ra quá nhiều lỗ hổng. 

    Đó là lỗ hổng ở hàng thủ. Solskjaer đã xoay sang sơ đồ 3 trung vệ, với việc để Phil Jones đá chính cùng với cầu thủ trẻ Williams. Và chính hành lang trái được cai quản bởi bộ đôi này liên tục bị Sheffield Utd khoét vào. Bàn thua đầu tiên mà M.U phải nhận cũng tới sau sai lầm của Jones, khi anh để mất bóng quá dễ dàng ngay sát vòng 16m50. Jones vẫn luôn thế, luôn thừa máu lửa, nhưng thiếu tỉnh táo. Cũng là hàng thủ lỏng lẻo khiến M.U không thể bảo vệ được chiến thắng, với bàn thua ở phút 90.  

    Andreas Pereira (trái) không thể khoả lấp được khoảng trống của McTominay

    Đó là lỗ hổng ở hàng tiền vệ. Andreas Pereira không thể khoả lấp được khoảng trống của McTominay. Trong 73 phút có mặt trên sân, Pereira để mất bóng tới… 28 lần. Tuyến giữa của M.U thực sự bị bóp nghẹt bởi bộ ba Ollie Norwood, John Fleck và John Lundstram, những người pressing không ngừng nghỉ. 

    Đó là lỗ hổng trên hàng công, khi bộ ba ở phía trên là Rashford, Anthony Martial và Daniel James gần như không có sự kết nối ngoại trừ 7 phút bùng nổ. 

    Thực ra không nhiều người bất ngờ với màn trình diễn kém cỏi của M.U. Bởi suy cho cùng thì họ vẫn mang bộ mặt kém cỏi như thế, đặc biệt là trên sân khách. Càng chơi, Quỷ đỏ càng cho thấy họ không mang tầm vóc của một ứng viên cạnh tranh Top 4. 

    Thủ tệ nhất sau 33 năm
    Thêm một trận đấu nữa M.U không thể giữ sạch lưới trên sân khách tại Premier League. Như vậy, Quỷ đỏ đã thủng lưới trong toàn bộ 12 trận gần nhất xa nhà tại Ngoại hạng Anh. Đây là chuỗi trận không trắng lưới trên sân khách dài nhất của họ ở giải VĐQG, kể từ sau chuỗi 15 trận không sạch lưới mùa 1985/86. Hàng thủ của Solskjaer trên sân Sheffield Utd là rất tệ và nếu De Gea không xuất sắc thì họ còn phải nhận nhiều hơn 3 bàn thua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội