Khai quốc công thần
Trong bối cảnh Man City đã và đang phô diễn sự thống trị tuyệt đối tại Premier League nhiều năm qua, chúng ta hãy suy ngẫm một chút về những người thuộc diện "khai quốc công thần". Đó là những cầu thủ đã đặt nền móng cho Man City, giúp CLB từng bước lật đổ triều đại vàng son của Man United để có được thành tựu như ngày nay. Vincent Kompany, David Silva hay Sergio Aguero đều xứng đáng bước vào ngôi đền huyền thoại của Man City, song chớ quên Yaya Toure.
Với những ai đã theo dõi bóng đá lâu năm, đặc biệt là những fan Man City, ngày 16/4/2011 chắc chắn là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là thời điểm diễn ra trận bán kết FA Cup 2010/11 giữa Man City và MU trên sân Wembley. Toure, không ai khác, chính là tác giả của pha lập công duy nhất giúp Man xanh đánh bại đội bóng cùng thành phố, mở ra chức vô địch của họ sau đó. Vinh quang tại FA Cup 2010/11 là khởi đầu cho chức vô địch Premier League 2011/12 của Man City, đánh dấu một triều đại mới ngự trị và phần còn lại là lịch sử.
Rõ ràng,