Bóng Đá Plus trên MXH

Ljungberg không có phương thuốc thần cứu Arsenal đang hấp hối
Đỗ Trung • 11:00 ngày 06/12/2019
Sau 2 trận nắm quyền, HLV Freddie Ljungberg chưa thể bỏ túi chiến thắng nào với Arsenal. Tuy nhiên, thật khó để chê trách nhà cầm quân người Thụy Điển bởi chính bản thân các cầu thủ dường như không còn muốn thi đấu.

    Cơn khô hạn chiến thắng tiếp tục đeo bám Arsenal sau khi họ thua sốc 1-2 trước Brighton ngay trên sân nhà Emirates. Gọi là sốc cho... oai chứ thực ra nếu theo dõi Pháo thủ thi đấu thời gian qua, người hâm mộ chắc chắn sẽ cảm thấy việc họ thua chẳng có gì lạ. 

    Sở dĩ gọi là bất ngờ do Arsenal nhìn chung vẫn là đội bóng cửa trên, vừa mới thay tướng và có cả lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy không thể giúp Arsenal bỏ túi chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Ljungberg. 
    Trái lại, chuỗi trận không biết thắng là gì của Pháo thủ trên mọi đấu trường mùa này đã được nối dài lên con số 9, thành tích tồi tệ nhất của họ kể từ tháng 3/1977, thời điểm họ trải qua mạch 10 trận chỉ hòa và thua. 

    Khi Arsenal liên tục thu về những kết quả bết bát, ban lãnh đạo đội bóng đã phải quyết định "trảm" Unai Emery, với hi vọng sự hiện diện của một người mới, cụ thể ở đây là Ljungberg, sẽ giúp Pháo thủ hồi sinh hoặc chí ít mang tới một cú hích lớn về mặt tinh thần. 

    Dù vậy, sau hai trận đầu tiên dưới thời Ljungberg, giới chủ Arsenal có lẽ hiểu rằng ước muốn của họ đã phá sản hoàn toàn. Trước Brighton, Ljungberg đã làm tất cả những gì có thể để cố gắng tạo nên sự khác biệt. Thế nhưng, Arsenal cho thấy họ hiện giờ là một tập thể không năng lượng, không khao khát và chất lượng tệ hại. 

    Arsenal tiếp tục có trận đấu tệ hại

    Việc tung Nicolas Pepe vào sân ở đầu hiệp 2 thay Joe Willock đã giúp Arsenal cải thiện phần nào, song dần dần, mọi thứ lại đâu vào đấy, và chuyện Pháo thủ bại trận đến như một hệ quả tất yếu. Sau trận đấu, bản thân HLV Ljungberg cũng phải lắc đầu thừa nhận rằng đang có một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng tại Arsenal, khiến bất kỳ nhà cầm quân nào cũng bó tay chịu chết. 

    "Chúng tôi đã thi đấu yếu kém trong hiệp 1, không nỗ lực, không muốn chơi bóng. Bạn không thể bắt đầu như vậy. Toàn đội đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 nhưng thiếu sự tự tin. Đó là mối lo ngại cho bất kỳ HLV nào", chiến lược gia người Thụy Điển ngán ngẩm nói. 

    Chẳng riêng gì Ljungberg, cựu danh thủ của Arsenal, Lee Dixon đã thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn đáng hổ thẹn của đội bóng trước Brighton. 

    "Nếu Freddie còn ảo tưởng về quy mô của công việc này, anh ấy cần thức tỉnh ngay bây giờ. Màn trình diễn của toàn đội thật đáng khinh. Arsenal đã có 20 phút tưởng chừng như sẽ lật ngược thế cờ, nhưng sự tự mãn khi không có bóng đã giúp Brighton dễ dàng luân chuyển bóng. 

    Ljungberg cần thêm thời gian để tìm ra liều thuốc chữa cho Arsenal

    Việc mắc lỗi là điều bình thường, nhưng nếu bạn mắc lỗi trong một tuần liền và cùng một lỗi thì thực sự đáng lo ngại. Emery đã không thể sửa chữa điều đó, còn Freddie bây giờ có một công việc lớn cần giải quyết. Các cầu thủ cần phải chịu trách nhiệm", Dixon bày tỏ quan điểm.

    Trước Brighton, Arsenal dù được đá trên sân nhà nhưng phải hứng chịu tới 20 cú sút từ đối thủ, một con số lột tả rõ sự kém cỏi ở khả năng đánh chặn lẫn phòng ngự của Pháo thủ. Thật không công bằng nếu Arsenal đòi hỏi quá nhiều ở Ljungberg, bởi dẫu sao ông vẫn là một HLV còn non kinh nghiệm. 

    Ljungberg cần thêm thời gian để tìm phương án trục vớt con tàu đang chìm nhanh Arsenal, và quãng thời gian tới hứa hẹn sẽ đầy sóng gió với Pháo thủ. Sau trận gặp West Ham vào cuối tuần này, Arsenal sẽ có 5 trận đấu cực kỳ khó khăn trước Man City, Everton, Chelsea và Man United tại Premier League. Nếu không thể vượt qua thử thách, chuyện Ljungberg bị sa thải có lẽ là điều khó tránh khỏi. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội