Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool thà thua Watford...
Kinh Thi • 07:38 ngày 02/03/2020
Juergen Klopp không phải là Pep Guardiola, dĩ nhiên. Nhưng cần nhấn mạnh: Klopp rất khác Guardiola.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Người ta từng nghe chuyện Guardiola tự nhốt mình trong một căn phòng, chỉ vì một trận không thắng trước Everton. Gần đây, ông cũng ngồi lì trong phòng thay đồ, thay vì đến chỗ họp báo như điều lệ, sau một trận thua ở Premier League. Thế còn Klopp? Ông không bao giờ đón nhận thất bại theo những cách quái đản như thế.

Klopp nói sau trận thua: “Điều quan trọng nhất ngay lúc này là phải chúc mừng Watford. Họ quá xứng đáng với chiến thắng. Tựa đề trên mặt báo phải là như vậy”.

Thắng, bại là lẽ thường tình. Nhưng trận Watford - Liverpool vừa qua đáng chú ý bởi những chi tiết vượt xa chuyện thắng, thua của một trận đấu thông thường. Nào là sự tan vỡ của các kỷ lục mà giới quan sát đang chờ xem Liverpool thực hiện. Giới thống kê đã có một ngày bận rộn với những con số. Tính bất ngờ trong tỷ số cũng đáng bàn, chưa kể sự chênh lệch về đẳng cấp quá lớn, giữa đội sẽ vô địch và đội phải chống chọi nguy cơ rớt hạng trong suốt mùa bóng. Những chi tiết như thế càng làm cho kẻ thất bại đáng lý ra sẽ phải phản ứng một cách khác thường. Kiểu Pep, chẳng hạn!

Đá dở thì thua thôi! Klopp thừa nhận Liverpool đã “góp một tay” vào tỷ số đậm đà, bên cạnh việc Watford đã chơi quá hay. Klopp không tỏ ra cay cú, ám ảnh với chuyện thắng thua có lẽ vì đằng nào thì Liverpool cũng sẽ vô địch Premier League.

Thử tìm ra vài ý nghĩa tạm gọi là tích cực của thất bại này, đối với chính Liverpool? Trước mắt, dù muốn hay không muốn, họ cũng không phải chạy đua nữa, với các kỷ lục. Phải thắng bao nhiêu trận liên tiếp? Bất bại trong bao nhiêu trận, hoặc trong suốt mùa bóng? Đấy có thể là động lực thúc đẩy đội bóng, nhưng cũng có thể là gánh nặng, là áp lực. Đến đây, cần nhắc lại: Klopp không quá đam mê danh hiệu, như Pep (bằng cớ ư? Chưa bao giờ Klopp tỏ ra mặn mà với các giải khác, ngoài Premier League và Champions League). Cho nên, phải nhận định trận thua Watford đã giúp Liverpool nhẹ gánh áp lực, hơn là khiến họ suy sụp vì các kỷ lục không thành.

Động lực để hướng tới các kỷ lục là điều khi nào nghe cũng có lý. Nhưng cái lý ấy không vượt qua thực tế là Liverpool đã có dấu hiệu mệt mỏi rồi, từ thể xác đến tinh thần. Họ phải vất vả thắng ngược West Ham 3-2 ở vòng trước, và bây giờ thì thua tan nát trước Watford. Biết đâu, suy nghĩ của Klopp trong lúc này là “thà thua Watford”? Gồng mãi, hậu quả có thể còn to tát hơn.

Thua để rũ bỏ áp lực, để tìm lại sự cân bằng cần thiết, và để mổ xẻ vì sao thua nữa. Đấy đều là những chuyện quan trọng mà Liverpool cần có trước khi gặp Atletico Madrid ở lượt về Champions League.

XEM THÊM

Thua sốc Watford, Liverpool chia tay nhiều kỷ lục

Liverpool: Cỗ máy hủy diệt đang chậm lại

Klopp và Van Dijk đồng loạt khen ngợi 'kẻ hạ sát' Liverpool

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội