Sau hiệp một thất vọng của Liverpool, nơi Chris Wood ghi bàn mở tỷ số cho Nottingham, các học trò của HLV Arne Slot cuối cùng đã gỡ hòa để giành 1 điểm. The Reds kết thúc trận đấu một cách ấn tượng, và thậm chí có thể cảm thấy tiếc nuối vì không giành được chiến thắng.
Liverpool tung ra 9 cú sút trong hiệp một trên sân The City Ground song không lần nào trúng đích. Sang hiệp hai, họ thực hiện thêm 14 pha dứt điểm khác, trong đó có 7 cú sút buộc thủ thành Matz Sels phải trổ tài. Tổng cộng, Liverpool đã tung ra 23 lần bắn phá, con số nhiều nhất mà Nottingham phải đối mặt trong một trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Sau khi cầu thủ vào sân thay người Diogo Jota ghi bàn gỡ hòa ở phút 66, Liverpool tung ra thêm 12 cú sút nữa trong khi Nottingham không có pha dứt điểm nào. Tuy nhiên, The Reds vẫn không thể ghi thêm bàn thắng, khi thủ thành Sels tiếp tục thi đấu xuất sắc với các pha cứu thua tuyệt vời.
Bàn thắng của Jota được ghi chỉ 22 giây sau khi anh vào sân, với đường kiến tạo từ người đồng đội cũng vừa được thay vào, Kostas Tsimikas. Đây là bàn thắng nhanh nh