Lần đầu tiên Jeremie Frimpong nếm trải cuộc sống tại nước Anh không hề dễ dàng. Anh mới 6 tuổi khi chuyển tới sống trong một căn nhà xã hội ở Moston, một vùng ngoại ô phía đông bắc Manchester. Anh đến cùng các anh chị em — Frimpong là con thứ năm trong số bảy người con — và mẹ là bà Bernice, người vừa chia tay với cha của Jeremie, ông Jeffrey.
Tất cả hẳn phải cảm thấy nơi này cách rất xa Amsterdam, thủ đô Hà Lan, nơi Frimpong lớn lên. Anh mượn giày đá bóng và xin đi nhờ xe để có thể thi đấu cho CLB địa phương Clayton, luôn được tiếp thêm động lực bởi phần thưởng từ người anh trai tên là Jeffrey.
Khi đó, Liverpool từng bày tỏ sự quan tâm và muốn mời anh thử việc, nhưng khoảng cách địa lý từ nhà anh tới CLB vùng Merseyside lại là rào cản. Và thế là Manchester City — đội bóng đã phát hiện ra tài năng của Frimpong khi anh mới 9 tuổi và ghi bàn như một cỗ máy — gần như nghiễm nhiên giành được chữ ký của cậu bé.
Giờ đây, sau 15 năm, Liverpool cuối cùng cũng đã có được người họ từng khao khát, sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị gi&aacu