Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool chưa thể lấy lại vị thế đại gia
10:14 ngày 10/11/2015
Liverpool đã thua trận đầu tiên dưới thời tân HLV Juergen Klopp. Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace cho thấy The Kop còn khá nhiều hạn chế và không thể nhanh chóng sớm trở lại là thế lực hàng đầu của bóng đá Anh.
    KLOPP KHÔNG CÓ CÂY ĐŨA THẦN
    Kể từ khi xuất hiện tại sân Anfield, Klopp được giới truyền thông Anh mô tả như một phù thủy quyền năng trên băng ghế huấn luyện. Nhưng sự thật là nhà cầm quân người Đức không sở hữu cây đũa thần nào. Bí quyết của ông nằm ở phương pháp làm việc khoa học. Klopp đã giúp Liverpool tiến bộ rất nhiều so với giai đoạn được dẫn dắt bởi Brendan Rodgers đầu mùa giải. Nhưng ông không thể hô biến Liverpool từ đống đổ nát trở thành thế lực tại Premier League chỉ sau vài tuần. Trận thua 1-2 trước Crystal Palace ngay tại Anfield vào Chủ nhật vừa qua là minh chứng cho điều đó.

    Liverpool đã chơi không tệ. Họ tạo dựng được thế trận khá tốt và có vô số pha uy hiếp cầu môn đối phương. Thế nhưng, tất cả những gì mà The Kop làm được chỉ là một bàn thắng của Philippe Coutinho. 

    Hiệu quả dứt điểm của các chân sút đang là vấn đề gây đau đầu với HLV Klopp. Ông không có trong tay chân sút nào thực sự đẳng cấp. Các tiền đạo của Liverpool hiện nay đều to khỏe nhưng không khéo léo và đặc biệt thiếu hẳn sự tinh quái, nhạy cảm của một cây săn bàn thượng hạng. Khi hết cầu thủ này đến cầu thủ kia bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, Liverpool gục ngã là chuyện tất yếu. Klopp không có trong tay cây đũa thần để biến những anh chàng “chân gỗ” trở thành nghệ sĩ khi đứng trước khung thành đối phương.


    NỘI LỰC CHƯA ĐỦ MẠNH
    Việc tạo được nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn đối phương cho thấy sơ đồ chiến thuật mà HLV Klopp xây dựng vẫn phát huy tính hiệu quả. Nhưng hiệu quả dứt điểm yếu kém lại phản ánh năng lực hạn chế nơi các cầu thủ.

    Nội lực của Liverpool thời điểm này chưa đủ mạnh để có thể biến họ thành một thế lực tại Premier League. Đội ngũ mà HLV Klopp đang có trong tay không có gương mặt nào đáng gọi là ngôi sao. Christian Benteke, Adam Lallana hay Emre Can đều chỉ là những cầu thủ tầm trung bình khá. Ngay cả Coutinho cũng còn cách khá xa về đẳng cấp so với những tiền vệ công hàng đầu Premier League như Mesut Oezil, Kevin De Bruyne, David Silva…

    Đội ngũ cầu thủ vốn không quá tinh nhuệ đó đã bị vắt kiệt sức hồi giữa tuần tại Europa League. Thêm vào đó, chuyến bay dài từ thành phố Kazan của Nga trở lại Liverpool càng làm suy giảm sức mạnh của The Kop. Trong tình cảnh đó, Liverpool phải gánh chịu rủi ro khi đối đầu với Crystal Palace là điều dễ hiểu.

    The Kop thời điểm này chưa thể là ông lớn trong làng bóng đá Anh. Với nội lực hiện tại, HLV Klopp khó mà giúp họ bay cao trong thời gian ngắn. Trong tương lai những trận thua tương tự hoàn toàn có thể đến nếu Liverpool không có những sự bổ sung chất lượng về nhân sự.

    Thất bại từ Benteke 
    Benteke là cầu thủ đáng trách nhất trong trận đấu trên sân Anfield Chủ nhật vừa qua. Anh là nguyên nhân quan trọng khiến Liverpool không có nổi một điểm trước Crystal Palace. Tiền đạo người Bỉ đã bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Benteke trận này chỉ ở mức 20%. Đây là điều đáng báo động bởi tất cả các pha kết thúc của anh đều diễn ra trong cự ly 11 mét trở xuống.
    MINH TÂM • 10:14 ngày 10/11/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay