Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool 0-0 Man City: Ai không xem, cũng chẳng... mất gì
Kinh Thi • 10:02 ngày 08/10/2018
Đêm qua (7/10), đại chiến Liverpool - Man City đã cống hiến một trận cầu cực kỳ hấp dẫn với những pha bóng tấn công rực lửa. Tuy nhiên, sẽ là hoàn hảo nếu trận đấu có thêm yếu tố bàn thắng.
    Nói về bàn thắng, có vài thống kê đáng chú ý ở đấu trường Cúp C1/Champions League, trong cái thời kỳ mà giải đấu số 1 thế giới tầm CLB còn chưa trở thành “chuyện riêng” của một số ít “siêu CLB” như hiện nay.

    Đó là 6 trận chung kết liên tiếp dừng ở tỷ số 1-0; 9 trận chung kết liên tiếp không có đội nào ghi hơn 1 bàn; 16 trong 18 trận chung kết liên tiếp đội thua không ghi bàn nào (giai đoạn 1978 - 1995). Những thống kê ấy nói lên điều gì?

    Chẳng những không tỷ lệ thuận, việc ghi bàn - yếu tố cốt lõi trong môn bóng đá - có khi còn tỷ lệ nghịch với đẳng cấp, chất lượng, trình độ đôi bên. Đẳng cấp càng cao, đôi bên càng cân sức, thì họ càng khó ghi bàn.

    Có một lý thuyết đơn giản: một trận bóng đá hoàn hảo về chuyên môn sẽ kết thúc với tỷ số 0-0, đơn giản vì đấy là trận đấu mà đôi bên đều không sơ hở. Ở đấu trường World Cup, người ta phải đợi đến 28 năm, qua hàng trăm trận đấu, để lần đầu tiên được thấy con số 0-0 xuất hiện trên bảng tỷ số.

    VIDEO: Liverpool 0-0 Man City

    Và đấy là tỷ số giữa hai đội bóng vào loại nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt là nổi tiếng về quan điểm “chơi bóng là phải tấn công”: Brazil và Anh. Đẳng cấp cao của họ được thể hiện ở khả năng ngăn cản nhau ghi bàn!

    Đấy cũng là tính chất cơ bản của cuộc so tài Liverpool - Man City? Vừa đúng, vừa không đúng. Đẳng cấp cao thì hẳn nhiên rồi. Nhưng đấy không bao giờ là một trận chung kết. Người ta luôn còn nguyên vẹn khả năng chiến thắng khi chưa thủng lưới trong một trận chung kết. Khác biệt quan trọng hơn: các trận chung kết thì không dừng lại ở tỷ số hòa.

    Ngược lại, trong thể thức marathon của giải VĐQG, các ứng cử viên vô địch hơn thua nhau chủ yếu ở số trận thắng. Hòa nghĩa là cả Liverpool lẫn Man City đều “mất 2 điểm”, hơn là “được 1 điểm”. Và họ đều đã bị Chelsea đuổi kịp để cùng chia ngôi đầu bảng.

    Nhìn từ khía cạnh thưởng thức, giới hâm mộ trung lập hẳn đã thất vọng với màn trình diễn “Super Sunday” kỳ này. Khi cột mốc 60 phút trôi qua, đôi bên vẫn chưa thực hiện được cú sút nào đúng hướng khung thành - chứ khoan nói đến bàn thắng.


    Xét về chuyên môn, đấy có thể là thành công cho cả hai phía, trong việc ngăn cản nhau ghi bàn. Nhưng tóm lại, thành công ấy vẫn nhỏ hơn cái thất bại trong chiều hướng ngược lại: chính họ không thể ghi bàn. Nói đúng hơn thì là không tìm được “lối ra” do không thể phát huy cách chơi quen thuộc.

    Chắc chắn cả hai nhà cầm quân Juergen Klopp và Pep Guardiola đã phải chuẩn bị quá kỹ cho “cuộc chiến” này. Đấy trước tiên là việc khó, vì cả Liverpool lẫn Man City đều quen với việc đá để thắng, hơn là đá để không thua. Đấy càng là việc rất khó đối với đội bóng của Guardiola. Bởi Guardiola xưa nay có bao giờ chọn một cách chơi tùy vào đối thủ!

    Họ chỉ ngạo mạn chơi theo cách riêng. Đấy là lý do vì sao Man City bị Liverpool đè bẹp đến 3-0 ở Champions League mùa trước. Hẳn nhiên, Guardiola đã phải thay đổi quan điểm trước cuộc tái ngộ ở Anfield kỳ này.

    Man City không dám đá nhanh, ban bật, để tránh rơi vào bẫy của đối phương. Đá chậm cũng không phải là sở trường của Liverpool, chưa kể hàng công của họ vẫn thiếu sắc bén như trong các trận gần đây.

    Ngoài quả phạt đền không vào (vì Riyad Mahrez sút bóng quá kém), những ai không xem trận đấu cũng... chẳng có gì để mất!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội