Bàn thắng
Leeds United: Bamford (47'), Dallas (78'), Raphinha (84')
Leeds United tiếp đón Southampton mà không có được sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý do họ mới thua đến 3/4 vòng gần nhất. Về phần Southampton, đội bóng này còn gây thất vọng hơn khi đã trải qua 7 vòng liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng (thua 6).
Với phong độ tệ hại như vậy, việc Southampton thi đấu ngang ngửa và cầm chân được Leeds United trong hiệp đấu thứ nhất cũng có thể xem là thành công với các vị khách. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, hàng thủ Southampton rút cục đã không thể đứng vững.
Nhận đường chuyền tuyệt hảo của Roberts, Bamford có pha dứt điểm rất kín khiến thủ môn McCarthy bị bất ngờ và không kịp phản xạ. Đây là bàn thắng thứ 13 mà Bamford ghi được ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Đến phút 53, Leeds United suýt nữa thì nhân đôi được cách biệt sau pha phối hợp giữa Bamford và Roberts. May cho các vị khách là thủ môn McCarthy của họ xuất sắc cản phá được cú đá của Roberts nên Bamford đã "trả lễ" bất thành.
Mãi đến tận phút 78, các CĐV của đội chủ nhà mới được ăn mừng lần thứ 2. Sau đường chuyền ngang của Helder Costa, Dallas không cần khống chế mà thực hiện ngay cú vẩy má ngoài đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn đối phương và đi vào lưới.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 84 Raphinha còn thực hiện thành công cú đá phạt đẹp mắt mang về bàn thắng thứ 3 cho Leeds United. Anh là cầu thủ thứ 8 ghi được bàn thắng cho Leeds United từ đá phạt trực tiếp ở giải Ngoại hạng Anh, sau người gần nhất là Stephen McPhail vào năm... 2004!
Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong những phút ít ỏi còn lại đồng nghĩa với việc trận Leeds United và Southampton đã giúp đội chủ nhà cắt mạch 2 trận toàn thua. Đáng chú ý, suốt từ năm 2003 tới nay Leeds United mới lại có 2 trận giữ sạch lưới liên tiếp trên sân nhà ở Premier League (trận trước thắng lợi 2-0 trước Crystal Palace).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn