Bóng Đá Plus trên MXH

Lễ kỷ niệm buồn của Solskjaer
Minh Việt • 06:59 ngày 16/12/2019
Hôm qua là tròn 1 năm Ole Solskjaer ngồi trên ghế HLV trưởng Man United. Chiến lược gia người Na Uy rất muốn có chiến thắng trong ngày kỷ niệm. Tuy nhiên, Quỷ đỏ lại có trận đấu thất vọng trước Everton. Một lần nữa, M.U lại mang bộ mặt thất vọng khi đối đầu các đối thủ nhỏ.

    Everton tạo ra thế trận M.U không mong muốn
    Khí thế hừng hực là điều thấy rõ trong cách nhập cuộc của M.U. Đây là điều dễ hiểu khi họ đang có tinh thần rất tốt sau hai chiến thắng liên tiếp trước các đại diện Big Six là Tottenham và Man City. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, cơ hội ngon ăn đã được M.U tạo ra. Jesse Lingard có bóng ở tư thế thuận lợi ngay trong vòng cấm, nhưng cú sút của cầu thủ này lại đi lệch cột dọc. Đó là pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Lingard. 

    Nhập cuộc có phần lép vế, nhưng Everton cho thấy họ cũng đang có một luồng sinh khí mới, tinh thần mới sau khi sa thải HLV Marco Silva. Người tạm quyền Duncan Ferguson sử dụng sơ đồ 4-4-2 với ý đồ phòng ngự phản công rõ ràng. Everton lùi rất sâu bên phần sân nhà và gần như nhường hẳn tuyến giữa cho M.U.

    Sơ đồ 4-4-2 với hai tiền vệ cánh mà Duncan Ferguson sử dụng cũng giúp Everton hạn chế rất nhiều sự nguy hiểm của các cầu thủ tấn công biên bên phía M.U như Marcus Rashford và Daniel James. 

    Greenwood (bìa phải)  ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho  M.U trước Everton

    Kế hoạch của Ducan Ferguson cho thấy ông đã nghiên cứu rất kỹ cách chơi của M.U. Quỷ đỏ vốn chỉ mạnh ở những bài tấn công biên nhờ tốc độ của Rashford và James nhưng đêm qua, hai biên của Everton đã khóa rất tốt bộ đôi này.

    M.U cũng không giỏi trong những trận đấu mà họ cầm bóng nhiều hơn đối phương. Everton đã tạo ra thế trận mà họ để Quỷ đỏ kiểm soát bóng lên tới… 65% thời lượng trong hiệp 1. Và cũng như thường lệ, mỗi khi cầm nhiều bóng thì lối chơi của M.U lập tức trở nên bế tắc.

    Những pha tấn công của họ hầu hết đều xuất phát từ các nỗ lực đột phá đơn lẻ của Rashford, chứ đội quân của Solskjaer không có mảng miếng phối hợp nào đủ sắc để xuyên thủng hàng thủ Everton. 

    Khi hàng công đang bế tắc thì điều mà các CĐV M.U lo ngại đã tới. Phút 36, từ một tình huống phạt góc, Quỷ đỏ đã phải nhận bàn thua. Thủ thành De Gea phán đoán sai điểm rơi, khiến bóng đập chân Victor Lindelof rồi đi thẳng vào lưới. Chỉ 2 phút sau, suýt nữa M.U thủng lưới bàn thứ hai nếu Calvert-Lewin dứt điểm tốt hơn. 

    Luôn gặp khó trước đối thủ nhỏ
    Sang hiệp 2, tiếp tục là một M.U dồn lên tấn công. Tuy nhiên, chất lượng các đợt lên bóng của họ là rất thấp. Không có nhiều pha phối hợp sáng tạo được Quỷ đỏ tạo ra. Tới phút 65, Solskjaer mới tung Mason Greenwood vào sân để tăng cường hàng công. Và chính tài năng trẻ này đã tạo ra khác biệt.

    Phút 77, cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm của Greenwood đưa bóng đi rất hiểm gỡ hòa 1-1 cho M.U. Thời gian còn lại, dù rất cố gắng nhưng Quỷ đỏ không thể ghi được bàn thắng thứ hai. 

    Tình huống phản lưới đáng tiếc của Lindelof

    Như vậy, chuỗi chiến thắng của M.U đã dừng lại ở con số 2. Công bằng mà nói, 90 phút trước Everton là trận đấu không hay của Quỷ đỏ. Họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong những đợt tấn công và chỉ có bàn gỡ nhờ tình huống tỏa sáng cá nhân của Greenwood. Một lần nữa, M.U lại cho thấy họ thường chỉ chơi tốt trong các trận đại chiến. Còn ở những trận đấu gặp đối thủ nhỏ, họ lại trở về bộ mặt thất vọng quen thuộc. 

    Cú vấp này của M.U càng đáng tiếc hơn khi họ đã bỏ qua thời cơ rút ngắn cách biệt điểm số với Top 4. HLV Solskjaer đã có ngày kỷ niệm khá buồn. 

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội