Bóng Đá Plus trên MXH

Lecicester vs Man City: Những điều ẩn khuất
Dũng Phan • 15:15 ngày 26/12/2018
Tháng 9 năm 2010, một người đàn ông châu Á nhỏ bé đã bỏ ra số tiền 50 triệu USD để đổi lấy quyền sở hữu của một đội bóng vừa bị phá sản trên đất Anh, đó là Leicester City. Ông thanh toán các khoản nợ nần, đưa một đội bóng còn ở hạng Hai của bóng đá Anh đi tới vị trí của nhà vô địch Premier League sau đó 6 năm.
    Ông, chính là vị tỉ phú người Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha – người đã ra đi vì một tai nạn máy bay vào hồi tháng 10 vừa qua. 7 năm qua, rất nhiều người đã dùng từ “phép màu”, thế nhưng phép màu trong thời hiện đại cũng chỉ là “điều kiện cần”. Bản thân cố chủ tịch Vichai cũng đã phải bỏ ra hơn 100 triệu bảng trong cùng khoảng thời gian ấy để thay máu đội hình, đưa về các ngôi sao, săn lùng những cầu thủ giỏi tiềm năng. Và, một thống kê nghiệt ngã ẩn phía sau câu chuyện của “Cô bé lọ lem” Leicester hiền lành, chịu khó là con số 13 HLV đã đến và đã đi trong 8 năm cầm quyền của cố chủ tịch Vichai. Đặc biệt có một cái tên khá nổi tiếng là Sven-Goran Eriksson. Thậm chí 2 mùa giải sau khi Leicester vô địch, ghế HLV của đội bóng này đã 4 lần đổi chủ.

    Tàn nhẫn và tiền bạc đã tạo nên “điều kiện đủ” để giúp “phép màu” được diễn ra vào mùa giải 2015/16, với chức vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester. Còn nếu như giới chủ Leicester chỉ thuần túy hiền lành, thật thà, trung thực... ở trong giới kinh doanh, giới cá mập này, thì bạn đừng bao giờ mong rằng ông Bụt sẽ hiện ra khi họ khóc, để ban cho họ danh hiệu này kia. Kể từ khi lên tới hạng đấu cao nhất nước Anh, Leicester không còn quay đầu nữa. Đấy là sức mạnh của kẻ sẵn sàng sa thải người được coi là “thánh sống” của sân King Power như Claudio Ranieri. Hôm nay, Leicester mặc dù đã đi khỏi những khoảnh khắc sức mạnh ở chức vô địch cách đây 3 mùa giải, thế nhưng bất kỳ khi “Bầy cáo” đối đầu với đội bóng nào, thì cái tên của Leicester vẫn tạo cho người ta cảm giác “khó nhằn”, một kẻ đáng gờm. Và đấy chính là cái sức mạnh mà “Bầy cáo” chưa hề để mất, dù vinh quang đã rời xa 1000 ngày. Một sự tôn trọng lớn là điều mà Leicester muốn có cho bằng được, cũng là điều mà Leicester không muốn để mất. Dẫu cho vào thời điểm sa thải Ranieri, họ tạo cho người ta cảm giác một kẻ “trọc phú” vô ơn.




    Tuy nhiên, đó cũng chính là “con dao hai lưỡi” của đội bóng này. Sa thải Ranieri, họ đẩy mình vào thế bấp bênh của một đội bóng được duy trì bằng “bầu sữa” của chủ tịch người Thái, mà lại thiếu nền tảng từ dưới lên trên, trong khi lại bơ vơ trên một vị trí “nhà vô địch” mà nội lực ai cũng biết là không thể giữ được. Tại sao Dortmund vô địch Bundesliga mùa giải 2011/12, thì họ vẫn là ứng cử viên vô địch ở mùa 2012/13, và thậm chí năm ấy họ còn vào tận chung kết Champions League? Còn Leicester chỉ được gọi tên như là cổ tích, và các nhà cái đều tin rằng phép màu này không bao giờ trở lại, dù giới chủ ngày đó rất tham vọng. Câu trả lời là nền tảng, bạn cần biết Klopp xây dựng chiến thuật, con người cho Dortmund từ năm 2008. Đấy cũng chính là sự khác biệt so với đối thủ Manchester City đêm nay, một đội bóng được kiện toàn dưới bộ não của những người xứ Catalunya, luôn xác định việc xây một nền móng vững chắc cho đội bóng. 

    Nhìn cặp đấu đêm nay, là thấy những điều ẩn khuất mà bên ngoài đã phủ mờ đi. Với Leicester, ở bên trong phép màu là những hành động quả quyết. Còn với Manchester City, ở bên trong tiền bạc là những ngày cố gắng xây dựng hệ thống. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội