Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: M.U - Tính thật nhiều, mua thật đắt
Đức Hoàng • 10:57 ngày 04/09/2013
Chính cái tâm lý tằn tiện của M.U đã khiến họ phải mua Fellaini với giá đắt. Và thậm chí Fellaini không phải cầu thủ giỏi nhất họ muốn có.
    1. Có 3 người đã bước vào đại bản doanh của Athletic Bilbao để hỏi mua Ander Herrera mà... chẳng ai biết họ là ai. Ba người ấy không đại diện cho Man United, nhưng có lẽ đã đại diện cho nguyện vọng của rất nhiều CĐV Man United.

    Ba người đã tới và “thay mặt cho M.U” hoàn tất thủ tục mua Herrera tự giới thiệu là các luật sư Gillermo Gutierrez, Alvaro Reig và Rodrigo Garcia, những người đã phụ trách vụ chuyển nhượng Javi Martinez từ Bilbao sang Bayern Munich một năm về trước.

    Nhưng M.U khẳng định rằng họ chẳng ủy quyền cho ai đến hỏi mua Ander Herrera cả. Họ đã từ bỏ nỗ lực mua anh trong ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng. Ba người kia, là những kẻ giả danh.

    Không có dấu hiệu nào cho thấy 3 kẻ giả danh kia sẽ trục lợi được gì từ việc “hỏi hộ” Man United . Đó có thể đơn giản là một trò của những người thích đùa.

    Nhưng dù sao thì đó cũng là một hành động rất giàu tính biểu tượng: có những người muốn hoàn tất một thương vụ mà Man United không thể hoàn tất. Càng ý nghĩa hơn nữa nếu 3 người đó là những CĐV của Quỷ đỏ.

    Và nếu xét đến lý do mà M.U đổi ý, không mua Herrera trong phút chót, thì việc làm của 3 nhân vật bí ẩn kia trở nên giống một lời mỉa mai: M.U không mua vì tiếc tiền.

    2. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Herrera tương đương với 30 triệu bảng, nếu thêm thuế VAT thì sẽ lên đến 34,5 triệu bảng (M.U phải trả tất). Và đó là lý do khiến họ rút lui ở phút chót, để chuyển gấp sang phương án Fellaini.

    34,5 triệu bảng không phải là một cái giá đắt cho Ander Herrera, một trong những tiền vệ phòng ngự sáng giá nhất La Liga. Mùa trước, anh này thực hiện 115 cú tắc bóng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào của M.U (Carrick cao nhất có 83 cú tắc). Chưa hết: cũng mùa trước, Herrera thực hiện 104 pha rê bóng, cũng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại Premier League (Suarez cao nhất có 95 pha rê bóng). Cứ nhìn vào số liệu thì thấy anh ta thật giống một siêu nhân. Siêu nhân mới 24 tuổi.



    Hãy nhìn cách mà Javi Martinez, “gà cùng một mẹ” của Herrara giúp Bayern Munich vô địch Champions League. Không ai nói rằng 40 triệu euro cho Martinez là đắt. Lò Bilbao là lò có nhãn mác, thương hiệu. 34,5 triệu có lý do của nó.

    Và vấn đề lớn nhất của việc M.U không mua Herrera, là họ đáng ra đã có thể “chốt” luôn Fellaini từ tháng 7 và khi đó chỉ phải trả 23 triệu bảng theo điều khoản hợp đồng của anh (điều khoản hết hạn vào ngày 31/7). Nhưng họ nhấc lên đặt xuống, để điều khoản này trôi qua, trả một cái giá “mang tính xúc phạm” cho Fellaini, rồi chuyển sang hỏi Herrera, rồi lại chê Herrera đắt và cuối cùng trả... 27,5 triệu để có Fellaini.

    Chính cái tâm lý tằn tiện của M.U đã khiến họ phải mua Fellaini với giá đắt. Và thậm chí Fellaini không phải cầu thủ giỏi nhất họ muốn có.

    3. Tất nhiên là các nhà chuyên môn sẽ có lý do của họ. Nếu nhìn lại lịch sử chuyển nhượng của M.U thì sẽ nhận ra rằng việc chi ít tiền không đồng nghĩa với một mùa giải thất bại. Có nhiều mùa giải M.U còn chi ít hơn cả năm nay nhưng vẫn đăng quang vào cuối mùa (2006/07, 2008/09...).

    Nhưng cái làm các CĐV khó chịu không phải việc họ mua được ai, mà bởi những tính toán thêm bớt vài triệu bảng xuất hiện quá nhiều lần và không hề cần thiết trong một mùa giải “nước sôi lửa bỏng” như thế này, giới chủ Mỹ thể hiện bản chất một cách không đúng lúc.

    Hẳn đã có rất nhiều người hy vọng rằng 3 vị luật sư giả mạo kia có thể ép được M.U phải nôn tiền ra để có Herrera.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội