Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp vs Guardiola: Mối thù định danh mùa giải mới
Lộc Trần • 14:24 ngày 03/08/2019
Đội bóng Anh đầu tiên giành "cú ăn 3" quốc nội đối đầu với nhà ĐKVĐ Champions League - đâu còn lời giới thiệu nào hoành tráng hơn cho cuộc chiến giữa Liverpool và Man City tại Siêu cúp Anh, hay ở một quy mô khác, là Juergen Klopp vs Pep Guardiola.
    Cách đây đúng 45 năm, trận Siêu cúp Anh giữa Leeds và Liverpool chứng kiến một cảnh tượng nhớ đời. Kevin Keegan và Billy Bremner trong vai 2 võ sĩ quyền anh đã lao vào tặng nhau những cú móc chí mạng, để rồi cùng dắt tay nhau vào đường hầm sân Wembley với 2 tấm thẻ đỏ trên đầu.

    Mùa giải 2019/20, FA đã áp dụng luật trọng tài có thể rút thẻ cho HLV. Và biết đâu đấy, cảnh tượng 45 năm trước sẽ lặp lại ở trận tranh Siêu cúp Anh, với 2 diễn viên chính là Klopp và Guardiola. Đương nhiên, 2 con người lịch thiệp này khó có thể "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" vào nhau nhưng mối thâm thù giữa họ là có thật.

    Màn so găng nổi tiếng của Kevin Keegan và Billy Bremner cách đây 45 năm
    Màn so găng nổi tiếng của Kevin Keegan và Billy Bremner cách đây 45 năm

    Mùa trước, khi được hỏi về cuộc đua với Liverpool tại giải quốc nội, Klopp hào hứng đặt tên: "Mối thù tuyệt đẹp". Nếu không có thù oán, đôi bên đã chẳng thể kích thích nhau phát huy đến đỉnh điểm giới hạn năng lực, để tạo nên cuộc đua song mã hấp dẫn nhất trong gần 30 năm lịch sử giải đấu.

    Liverpool giành 97 điểm vẫn là á quân, kém Man City 1 điểm. Bộ đôi này tạo nên khoảng cách lên tới 25 điểm so với nhóm bám đuổi, cứ như thể họ đến từ một hành tinh khác. Trong cuộc chiến khốc liệt, hãy xem 2 CLB đã tạo nên những chiến tích gì.

    Suốt 38 vòng, Liverpool chỉ thua đúng 1 lần, và đó là trước chính Man City. Thầy trò Juergen Klopp dẫn đầu BXH trong phần lớn thời gian và nói không quá, nếu không có thù hận sâu sắc với đối thủ, đoàn quân của Guardiola làm sao có thể tạo ra chuỗi 14 chiến thắng cuối mùa để lao một mạch về đích theo cách quá hoàn hảo.

    Liverpool bị City ép cho kinh hồn bạt vía. Nhưng cũng trước nguy cơ có một mùa giải trắng tay, The Kop mới lại tìm ra cửa sống nơi địa ngục ở cúp châu Âu. Lội ngược dòng không tưởng trước Barcelona, không mắc bất cứ sai lầm nào trước Tottenham, Klopp đã thu về danh hiệu đầu tiên cùng Liverpool, và còn gì vinh quang hơn khi đó là Champions League.

    Đừng mong chờ sự khoan nhượng giữa 2 con người lịch thiệp này
    Đừng mong chờ sự khoan nhượng giữa 2 con người lịch thiệp này

    Ngày trước ở Bundesliga, nói là đối đầu nhưng Dortmund của Klopp có bao giờ xứng tầm với Bayern của Guardiola. Họ đơn giản chỉ là 2 đội bóng quá manh so với phần còn lại, nhưng so với chính Dortmund, Bayern vẫn là quá mạnh. Chỉ đến khi sang Anh, Klopp mới sở hữu đội bóng hoàn hảo nhất từ trước tới nay và tự tin, mạnh dạn bước lên sàn đấu sòng phẳng với Guardiola.

    Chỉ 1 năm qua là quá đủ để người hâm mộ tin tưởng màn đối đầu Klopp-Guardiola sẽ chính là gương mặt thương hiệu của Ngoại hạng Anh trong thời kỳ mới. Giải đấu này tồn tại vô số CLB hùng mạnh hay những chiến lược gia tài giỏi nhưng để vươn đến tầm được ghi vào sử sách, xét đi xét lại vẫn chỉ có 2 cái tên trên.

    Ngoại hạng Anh không thể thiếu những mối thâm thù điển hình của 2 HLV. Trước đây, là Sir Alex Ferguson đối đầu với phần còn lại. Lật nhanh như một thước phim, chúng ta sẽ có các tập Ferguson-Kenny Dalglish, Ferguson-Kevin Keegan, Ferguson-Arsene Wenger, Ferguson-Jose Mourinho.

    Sau khi Ferguson nghỉ hưu, Mourinho và Guardiola viết tiếp câu chuyện thù hận ở La Liga tại nước Anh. Nhưng Mourinho cùng Man United không tồn tại được lâu, còn Guardiola vẫn ở đó và chờ đợi đối thủ tiếp theo. May làm sao, Klopp đã xuất hiện với đầy đủ ánh hào quang của một nhân vật chính.

    Sir Alex từng một mình đối đầu cả nước Anh
    Sir Alex từng một mình đối đầu cả nước Anh

    Công chúng mong chờ gì ở một cuộc đại chiến giữa 2 siêu HLV? Một cuộc khẩu chiến? Có ngay. Những người lịch thiệp biết cách "chửi" nhau một cách lịch thiệp. Trước thềm Siêu cúp Anh, Klopp mở màn phát súng đầu tiên bằng tuyên bố: "Man City, Real Madrid, Barcelona và PSG là những đội bóng sống ở xứ thần tiên, nơi có được mọi thứ mình muốn".  

    "Điều đó có khiến tôi khó chịu không? Đương nhiên là nó khiến tôi khó chịu", Guardiola phản pháo người đồng cấp bên kia chiến tuyến. "Không có chuyện Man City tiêu 200 triệu bảng trong mỗi mùa chuyển nhượng. Cũng như Liverpool vậy, các bạn không bao giờ đi một mình mà, đó không phải 1 đội bóng nhỏ. Đó là Liverpool nên đương nhiên là tôi không thích các nhận xét của Klopp vì nó không đúng.

    Mùa trước chúng tôi chỉ mua một mình Mahrez trong mùa Hè. Hai mùa trước, chúng tôi phải tiêu nhiều vì có đến 10-11 cầu thủ trên 30 tuổi trong đội. Nhưng chúng tôi không thể tiêu 200 triệu bảng cho mỗi đợt mua sắm. Ví dụ điển hình, Liverpool tiêu 200 triệu bảng mùa trước và bây giờ họ không thể làm thế. 

    Man City đã mua sắm chậm lại
    Man City đã mua sắm chậm lại

    Chúng tôi chỉ mua Rodri và kích hoạt điều khoản giải phóng cho Angelino trong mùa Hè này. Chẳng đội bóng nào có thể tiêu nhiều tiền một cách liên tục vì còn có luật công bằng tài chính".

    Hãy khoan đã! Đây chỉ là một trận tranh Siêu cúp thôi mà. Chính Klopp từng nói chẳng ai được lợi lộc hay bị hại gì sau trận đấu này. Nó đơn thuần như những trận khác, chẳng xứng đáng làm trận chung kết. Vậy tại sao phải cãi nhau?

    Bởi lẽ cả 2 HLV, Klopp và Guardiola, chẳng nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế. Họ muốn tỏ ra bình thản nhưng không che giấu được sự phấn khích, căng thẳng, sôi sục khi chuẩn bị chạm mặt nhau. Trận đấu tại Wembley vì thế rất quan trọng, nó định danh một thời đại mới của bóng đá Anh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội