Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp 'hờn dỗi' vì Liverpool không mua sắm?
Minh Lâm • 09:27 ngày 25/08/2022
Không phải đến bây giờ, Juergen Klopp mới nhận được những câu hỏi về việc Liverpool không mua thêm cầu thủ. Nhưng phải đến khi The Kop khởi đầu Premier League bằng hai trận hòa và một trận thua, chiến lược gia người Đức mới nói thẳng vấn đề: Ông không có quyền.

    “Có một thực tế là tôi không chịu trách nhiệm về việc mua sắm. Tôi phải chấp nhận điều này, và thật vô nghĩa khi lo lắng về những điều bạn không thể thay đổi”. Đó là nguyên văn những gì Klopp đã nói trên tờ Liverpool Echo trước khi cùng các học trò tới làm khách của Man United. Và sau thất bại 1-2 tại Old Trafford, trong trận đấu mà The Kop vắng tới 10 cầu thủ vì chấn thương và treo giò, chiến lược gia người Đức lại đưa ra một tuyên bố đầy cay đắng khác.

    Ông đã nói: “Tôi sẽ cố gắng làm công việc của mình, và chờ xem chúng tôi có thể làm những gì”. Đó là câu nói đầy cam chịu và nghe qua, hơi có chút “hờn dỗi” từ Klopp. Nguyên nhân rất đơn giản: ngoài án treo giò của Darwin Nunez, chấn thương đã lấy đi của ông cả Caoimhin Kelleher, Calvin Ramsay, Joel Matip, Ibrahima Konate, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Alex Oxlade-Chamberlain, Diogo Jota lẫn Naby Keita. Mà với một lực lượng rách nát như thế, người ta không thể đòi hỏi Liverpool chơi bùng nổ như mùa giải trước.

    Vấn đề rõ ràng không phải là Klopp không muốn mua cầu thủ, mà là ông không có quyền mua. Chiến lược gia người Đức đã khẳng định là bất chấp viễn cảnh các thương binh cùng trở lại, Liverpool vẫn cần tăng cường lực lượng. Ngoài ra, Klopp cũng nói rằng CLB muốn đảm bảo sẽ mua về “một cầu thủ thích hợp” và nếu “cầu thủ thích hợp” ấy không sẵn sàng, họ sẽ hài lòng với những gì đang có.

    Chỉ có điều, giờ không còn là lúc chờ đợi nữa. Vì áp lực đang tăng dần từng ngày ở sân Anfield sau chuỗi trận mở màn tồi tệ. Và vì trước mắt Liverpool sẽ là một lịch trình rất nặng, với trận derby với Everton, màn đụng độ cùng hai đối thủ khó chịu Newcastle, Wolves và trận đại chiến với Chelsea.

    Liverpool không thiếu tiền

    Liverpool thực ra không thiếu tiền khi ba mùa gần nhất, đều đem về những bản hợp đồng đắt giá gồm Diogo Jota (40,23), Luis Diaz (42,3) và Darwin Nunez (67,5). Hè này, Liverpool cũng bỏ ra 73 triệu bảng mua về ba tân binh nhưng số tiền phải chi thực ra chưa đến 10 triệu bảng, khi họ đã thu về 65 triệu bảng nhờ bán Sadio Mane, Neco Williams, Ben Davies và Takumi Minamino. Vậy mà không hiểu vì sao, ban lãnh đạo vẫn không mua thêm theo yêu cầu của HLV Klopp.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội