Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp giờ đã có thể đụng đến
Đỗ Trung • 14:00 ngày 08/03/2021
Sau khi giúp Liverpool lần lượt đăng quang Champions League và Premier League, Jurgen Klopp trở thành nhân vật không thể đụng tới tại Anfield. Thế nhưng, mọi thứ giờ đây đã khác.

    Liverpool không còn gì để bào chữa. Họ không còn có thể biện minh rằng sở dĩ đội bóng chơi tệ là do các trung vệ dính chấn thương, tân binh chưa thích nghi hay tương lai bất định của Mohamed Salah khi người đại diện của tuyển thủ Ai Cập truyền đi thông điệp khó hiểu. Đây là thời điểm mà nhà đương kim vô địch, bằng cách nào đó, phải chấp nhận một thực tế rằng họ vừa thua 6 trận liên tiếp trên sân nhà Anfield - nơi từng được coi là "pháo đài bất khả xâm phạm".

    Đây là một chuỗi thua hoàn toàn trái ngược với những gì từng xảy ra gần đây với Liverpool. Nó cho thấy việc The Reds bại trận không còn phải do vận rủi hay sai lầm của cá nhân, mà đến từ cả một hệ thống, nơi mà người phải chịu trách nhiệm lớn nhất không ai khác ngoài Klopp - người dường như đang bất lực trong việc kéo Liverpool thoát khỏi vực thẳm.

    Kể từ khi dẫn dắt Liverpool năm 2015, Klopp đã từng bước biến đội bóng thành một thế lực đáng gờm không chỉ tại Ngoại hạng Anh mà cả Champions League. Nhà cầm quân người Đức thổi vào từng học trò sự nhiệt huyết, máu lửa cùng tinh thần thi đấu ngoan cường. Tất cả đã trở thành niềm tự hào, thương hiệu của Klopp và thành công Liverpool gặt hái được trong 3 năm qua là quả ngọt từ sự dìu dắt của ông thầy 53 tuổi. Để rồi tại Anfield, Klopp dần trở thành người không thể đụng đến.

    Thế nhưng, sự khủng hoảng trầm trọng của Liverpool ngay lúc này đây chắc chắn có trách nhiệm rất lớn của Klopp. Chỉ hơn 6 tuần trước, Liverpool khiến ai nấy cũng phải trầm trồ khi tiến gần kỷ lục 4 năm bất bại trên sân nhà Anfield. Xin nhắc lại là 4 năm - một quãng thời gian rất dài để thấy Liverpool hùng mạnh thế nào mỗi khi được thi đấu tại thánh địa của mình. Dẫu vậy, giờ đây, nó là chủ đề của sự hoài nghi.

    4 trận thua liên tiếp tại Anfield vốn đã quá đủ tệ hại, một chuỗi trận chưa từng xảy ra ở CLB suốt 97 năm. Nhưng thảm họa vẫn không dừng lại. Liverpool thua thêm 2 trận nữa tại Anfield để rồi một câu hỏi từ bao lâu nay không được đề cập tới bỗng chốc xuất hiện, đó là liệu Klopp còn có thể tiếp tục tồn tại ở CLB?

    Chủ sở hữu của Liverpool, Fenway Sports Group (FSG) từng bỏ qua mọi cuộc tranh luận như vậy, đồng thời nhấn mạnh Klopp là người được giao phó nhằm ngăn chặn sự sa sút của đội bóng. Tuy nhiên, với những kết quả tồi tệ của Liverpool thời gian qua, các sếp của The Reds có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại. Nếu đặt trường hợp của Klopp tại Chelsea, Roman Abramovich nhiều khả năng sẽ không ngần ngại nhấn nút "sa thải" - điều ông vẫn thường xuyên làm ở The Blues kể từ khi tiếp quản CLB.

    Liverpool đang lún sâu vào khủng hoảng

    Vinh quang mua cho bạn thời gian, song không bao giờ là vô hạn. Claudio Ranieri đã bị Leicester đuổi việc không thương tiếc, chỉ sau vỏn vẹn 9 tháng đưa "Bầy cáo" đến với khoảnh khắc vĩ đại nhất của Premier League, đó là chức vô địch - một trong những danh hiệu khó xảy ra nhất trong lịch sử bóng đá xứ sương mù. Với Klopp, đã 9 tháng kể từ thời điểm ông giúp Liverpool lên đỉnh bóng đá Anh lần đầu tiên trong 3 thập kỷ, song cho đến nay, tuần trăng mật của ông vẫn được bảo toàn. 

    Vấn đề là liệu khoảng thời gian đặc biệt này có xứng đáng hay không. Các fan của Klopp sẽ chỉ ra thực tế rằng sự sa sút của Liverpool hiện tại không nghiêm trọng bằng Leicester của Ranieri năm xưa. Khi Ranieri bị sa thải, "Bầy cáo" đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, còn Liverpool lúc này vẫn xếp thứ 8. Sự tin tưởng mà FSG dành cho Klopp là điều có thể hiểu được, nhưng xét cho cùng, không có gì tồn tại mãi mãi.

    Ở Liverpool hiện tại xuất hiện hai mối lo lớn. Đầu tiên là sự thụt lùi trong cách cầm quân của Klopp. Trong quá khứ, Klopp từng truyền cảm hứng, đưa Dortmund vào chung kết Champions League vào tháng 5/2013. Nhưng đến tháng 12 năm 2014, Dortmund của ông rơi xuống khu vực xuống hạng ở Bundesliga.

    Nỗi lo thứ hai là sự kém cỏi của Liverpool không hoàn toàn là chuyện nhỏ. Họ đã bị Fulham, cũng như Burnley và Brighton đánh bại một cách dễ dàng. Đây vốn là những CLB nhược tiểu mà đáng lẽ phải trở thành "mồi ngon" của The Reds. Chứng kiến Liverpool thi đấu trước Fulham đêm qua, không ai còn nhận ra hình ảnh của một Liverpool hùng mạnh. Họ chơi đơn điệu, nhạt nhòa và bế tắc đến cùng cực. 

    Klopp đã tích cực xoay tua. Ông tung vào sân những cầu thủ dự bị vốn ít được thi đấu như Xherdan Shaqiri, Naby Keita... nhằm trông chờ về một sự tươi mới, khởi sắc. Dù vậy, Liverpool vẫn chơi tệ hại và cuộc khủng hoảng chẳng biết bao giờ mới chấm hết.

    Giờ đây, Klopp đã có thể đụng đến thay vì bất khả xâm phạm.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội