Nói về thất bại trên sân King Power, HLV Juergen Klopp của Liverpool chia sẻ: "Nghiêm trọng rồi đấy. Chúng tôi đều chiến đấu cho tương lai, kể cả tương lai của tôi. Chúng tôi bị phán xét mỗi ngày, đặc biệt trong các trận đấu. Tất nhiên những màn trình diễn như thế này sẽ tác động rất nhiều".
"Tôi cảm thấy mình là người có lỗi lớn nhất. Tôi dùng từ 'chúng tôi' chứ không phải 'họ' (các cầu thủ), bởi tôi cũng phải chịu trách nhiệm về thất bại này".
Vẻ thất thần của Klopp sau trận thua Leicester
"Cảm ơn Chúa vì chúng tôi không phải ra sân vào ngày mai. Chúng tôi cần đánh giá lại trận đấu và trở lại bằng chiến thắng. Tôi lo lắng đấy, nhưng còn 1 tuần để chuẩn bị, và chúng tôi sẽ trở lại. Tôi không nghĩ các cầu thủ không đủ tốt, nhưng có lẽ họ cần tôi giúp để chứng tỏ khả năng của mình qua mỗi tuần".
"Thật khó có thể dùng từ ngữ nào để nói về những thất bại. Ở trận đấu này, không phải Leicester thi đấu quá ấn tượng mà do Liverpool đã không có sự quyết tâm cao nhất".
"Leicester đã trở lại mạnh mẽ sau sự ra đi của HLV Ranieri. Ngoài ra, họ đã được chuẩn bị tốt và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Việc Leicester có được bàn mở tỷ số đã giúp cho họ thi đấu hưng phấn hơn và mọi chuyện cũng dễ dàng hơn cho họ trong phần còn lại của trận đấu".
Liverpool luôn thi đấu không tốt trước những đội bóng được đánh giá yếu hơn
Tính ra, Liverpool mới chỉ một lần được hưởng niềm vui sau 9 trận đấu đã qua của năm 2017. Với việc thi đấu thiếu ổn định, Liverpool đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua tới chức vô địch Ngoại hạng Anh với Chelsea. Vào cuối tuần này, Lữ đoàn Đỏ sẽ trở lại sân Anfield để tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ Arsenal.
Ở phía bên kia chiến tuyến, hậu vệ Danny Simpson của Leicester cho rằng việc đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh giành thắng lợi nhờ tuân thủ đấu pháp mà HLV tạm quyền Craig Shakespeare đưa ra: "Shakespeare nói với chúng tôi những gì ông ấy muốn các cầu thủ làm, rất đơn giản, cơ bản và toàn đội đã làm đúng như thế. Tôi nghĩ BLĐ có thể đặt niềm tin vào ông ấy dù mọi thứ vẫn còn quá sớm".
Leicester đã cải thiện vị trí trên BXH sau khi vượt qua Liverpool
Trong khi đó, người hùng Jamie Vardy cũng hạnh phúc với 3 điểm giành được trước Liverpool: "Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi mùa giải mới khởi tranh và mọi thứ dường như đã rất tồi tệ sau sự ra đi của HLV Ranieri. Toàn đội thực sự đã làm việc chăm chỉ và cố gắng nhưng đôi khi, điều đó không quyết định tất cả".
"Trước cuộc chạm trán với Liverpool, Shakespeare đã nói với toàn đội rất nhiều về cách thức tiếp cận trận đấu và ông ấy cũng chỉ ra điểm yếu của họ để chúng tôi có thể khai thác. Tôi và các đồng đội đều rất vui sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool".
"Cá nhân tôi cũng thất vọng với phong độ bản thân ở mùa giải này nhưng hi vọng với cú đúp vào lưới Liverpool trong ngày hôm nay, tôi sẽ chơi ổn định hơn trong phần còn lại của mùa bóng", chân sút 30 tuổi nhấn mạnh.