Bóng Đá Plus trên MXH

Không có Pep, làm sao có Foden
KỲ LÂM • 19:23 ngày 21/08/2024
Phil Foden đã đoạt nốt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Vương quốc Anh. Như thế, chàng trai này đã hoàn tất cú ăn ba danh hiệu cá nhân bên cạnh giải do BTC Premier League và Hiệp hội nhà báo thể thao Vương quốc Anh trao.

    Phil Foden đã đoạt nốt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Vương quốc Anh

    Đó không phải là những sự đánh giá quá tầm dành cho một cầu thủ trẻ, bởi Foden là hạt nhân chính cho chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp vô tiền khoáng hậu của Man City. 19 bàn thắng, 8 kiến tạo trong 38 trận có thể đã cho thấy Foden xứng đáng với tôn vinh. Tuy nhiên, để có được thành tựu đó, Foden cần phải giết lợn, mổ trâu để cảm tạ thày Pep Guardiola. Không phải vì câu “Không thày đố mày làm nên”, mà là nếu như không phải Pep thì có lẽ Foden sẽ không tiến xa được đến thế này.

     

    Hãy tượng tượng, HLV Gareth Southgate là người dẫn dắt Man City thay vì Guardiola thì Foden sẽ trở thành gì? Tại ĐT Anh ở EURO 2024, Foden là một trong những cầu thủ chơi kém nhất so với kỳ vọng của NHM. Anh bị gán cho những mô tả khủng khiếp như: mất tích, số 0, vô dụng… Rõ ràng, ở trong tay Guardiola, Foden là một viên ngọc quý. Nhưng trong tay của Southgate, cũng chỉ là hòn gạch vỡ mà thôi. Southgate không biết cách sử dụng Foden, đặt anh ở sai vị trí, giao sai nhiệm vụ nên chàng cầu thủ tài năng bỗng trở thành một gã ngờ nghệch, cả giải chỉ toả sáng lập lòe như đom đóm.

    Hoặc như thày của Foden là Erik ten Hag? Điều gì sẽ xảy ra khi Foden và Mason Greeenwood dính scandal đưa gái lạ vào trại huấn luyện trong lúc tập trung ĐTQG? Chúng ta nhìn vào số phận của Greenwood là biết. Vết trượt nho nhỏ kiểu trẻ trâu đó dẫn đến scandal đánh bạn gái, đến nỗi thân bại danh liệt ở nước Anh, phải bán xới sang Getafe và giờ Marseille. Tài năng của Greenwood cũng chẳng kém Foden, nhưng bất hạnh của anh ta là không có minh sư. Kỷ luật thép và sự am hiểu tâm lý cầu thủ của Pep Guardiola đã khiến Foden có được sợi dây cứu mạng, để rồi từ đó bơi khỏi vòng nguy hiểm và phát triển đến trình độ này.

     

    Nếu như không phải là thày Pep Guardiola thì có lẽ Foden sẽ không tiến xa được như thế này

     

    Nếu Greenwood cũng là học trò của Pep, có lẽ thảm cảnh đã chẳng xảy ra, và bây giờ hoàn toàn có thể đứng trong hàng ngũ của những tài năng nổi trội nhất của Tam sư giống như Foden, Cole Palmer hay Bayo Saka... Nhưng do không có diễm phúc đó nên Greenwood buộc phải lưu lạc và đánh mất cơ hội chiến đấu ở ĐT Anh.

    Rõ ràng, yêu cầu Foden làm cỗ hậu để tạ ơn giáo dưỡng của HLV Pep Guardiola cũng chẳng có gì quá đáng. HLV là nghề, cầu thủ cũng là nghề, huấn luyện cầu thủ là trách nhiệm của HLV, tuy nhiên, nếu HLV giỏi thì cầu thủ sẽ được hưởng lợi lớn hơn. Việc gặp được minh sư để trở thành cao đồ vốn dĩ không phải dễ dàng gì trong thế giới bóng đá hiện đại, vốn chỉ ràng buộc nhau bởi bạc tiền.

    Cây rau húng trồng ở đất Láng sẽ trở thành cây húng Láng trong danh sách “của ngon, vật lạ”. Thế nhưng, vẫn cây húng đó đem trồng ở nơi khác, nó lập tức biến thành húng bạc hà, không còn những phẩm chất quý giá nữa. Foden cũng là cây húng được trồng đúng chỗ như thế.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay