Bóng Đá Plus trên MXH

Khoảnh khắc lịch sử mang tên Aguero
Kinh Thi • 08:37 ngày 01/04/2021
Sergio Aguero chuẩn bị chia tay sau đúng 10 mùa bóng khoác áo Man City. Hẳn sẽ còn nhiều cảm xúc, khi Man xanh kết thúc mùa bóng với chức vô địch Premier League thứ 5 trong 10 mùa bóng của “kỷ nguyên Aguero”. Còn bây giờ, hãy nhớ lại khoảnh khắc lịch sử mà Aguero giúp Man City lần đầu lên ngôi vô địch Premier League.

    Ngày 13/5/2012, Man City lần đầu tiên vô địch Premier League. Đấy cũng là chức VĐQG đầu tiên trong 44 năm, và là thứ 3 trong toàn bộ lịch sử tồn tại của đội bóng này. Bấy nhiêu đã là sự kiện đáng nhớ rồi. Trên hết lại là kịch tính kỳ lạ, khiến bàn thắng quyết định của Aguero trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao, chứ không riêng gì Man City hay Premier League.

    Hãy thử hình dung: bạn bước vào một trận chung kết lớn với tư thế “kèo trên”, nhưng lại bị dẫn điểm khi phút 90 trôi qua, vậy mà cuối cùng bạn vẫn chiến thắng. Diễn viên chính trong kịch bản ấy chính là Aguero, tác giả bàn thắng quyết định ở phút bù giờ cuối cùng!

    “Aguerooooooo... Các bạn sẽ không bao giờ được chứng kiến một điều tương tự như thế nữa. Tôi thề đấy!”. Đấy là câu bất hủ của BLV nổi tiếng Martin Tyler (Sky Sports), khi Aguero đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 trước QPR, ở phút bù giờ thứ 3, giây thứ 20, giúp Man City chính thức lên ngôi vô địch Premier League mùa bóng 2011/12. Và bây giờ, coi như bàn thắng lịch sử ấy mang tên “bàn thắng Agueroooooo”. Ai cũng nhớ!

    Thắng liền 5 trận áp chót, Man City xóa tan khoảng cách 8 điểm với M.U, qua mặt đội bóng của Alex Ferguson nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Thắng nốt QPR trong trận cuối cùng, nói chung là cứ có thành tích ngang với M.U ở trận cuối, Man City sẽ đăng quang. Patrice Evra (M.U) đã nhắn tin chúc mừng Samir Nasri (Man City) trước khi bóng lăn ở vòng cuối. “Chưa chắc”, Nasri trả lời. Cũng dễ hiểu. Evra nhắn tiếp: “Thôi nào. Các cậu mà không thắng được QPR, thì sẽ không bao giờ có lại cơ hội như thế này”. Shaun Derry (QPR) thì nhớ rõ bầu không khí trên các khán đài: “Đấy là một lễ hội. Không có chút căng thẳng nào. Rõ ràng, giới hâm mộ Man City đều nghĩ rằng đội bóng của họ chỉ cần ra sân, chiến thắng, và ăn mừng chức vô địch lịch sử”.

    Sergio Aguero (bìa trái) tung cú sút ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước QPR để Man City lên ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử

    Tại Sunderland, Wayne Rooney mở tỷ số cho M.U. Có gì lạ! Pablo Zabaleta cũng mở tỷ số cho Man City ngay trong hiệp 1. Trên khán đài, Will Greenwood - cựu danh thủ rugby và là fan Man City - vẫn chỉ bàn về “những năm tháng huy hoàng sắp tới”. Anh đã bắt tay và chúc giám đốc điều hành Phil Beard của QPR: “Man City vô địch nhưng QPR vẫn trụ hạng”. Chỉ có Alan Hansen, trong cabin bình luận của BBC, bình thản chờ xem mọi chuyện, không chỉ vì tư thế trung lập. Hansen kể: “Ở Liverpool, tôi từng mất ngôi vì một cú sút cuối cùng (Arsenal vô địch năm 1989), nên tôi luôn hiểu cuộc đua sẽ chỉ kết thúc khi bóng ngừng lăn”.

    Ngay đầu hiệp 2, Djibril Cisse cân bằng 1-1, khiến cầu trường Etihad lặng yên. Và rồi, nỗi sợ hãi thật sự bao trùm khi James Mackie ghi bàn giúp QPR dẫn ngược 2-1. Gareth Barry (Man City) lắc đầu ngán ngẩm: “Thôi xong”. Đồng đội Joe Hart thì đã “nghĩ đến công việc khác”. Bỗng nhiên chức vô địch lại thuộc về M.U, trong 20 phút cuối. Sky Sports chạy đồ họa: Man City giữ bóng đến 85%, chơi bóng ở 1/3 sân trước cầu môn đối phương hơn nửa thời gian. Nhưng... Các camera bắt đầu chĩa lên khán đài để quay “nước mắt Man City”. Dưới sân, Man City thay người, chơi 4 tiền đạo.

    Edin Dzeko gỡ 2-2. Thế rồi, Aguero đã ghi bàn quyết định trong nỗ lực cuối cùng, và tất cả trở nên... điên loạn. Người ta thốt ra những câu vô nghĩa, làm những điều chính họ không biết là đang làm gì. Bình luận viên Tyler: “Tôi biết Aguero sẽ ghi bàn khi anh ta chạm bóng lần chót. Nhưng tôi không kịp nghĩ ra câu gì. Khoảnh khắc ấy chỉ đủ để tôi lấy hơi và gào lên...”. Man City sau đó nhanh chóng bán sạch kiểu áo in chữ “Aguerooooo” sau lưng.

    Trước đó, Man City chưa bao giờ được xem là ứng cử viên vô địch Premier League. Còn sau đó, Man City luôn là ứng cử viên số 1. Chính Aguero - chứ không phải Abu Dhabi United Group, hay Pep Guardiola - là cột mốc xoay chuyển toàn bộ lịch sử của đội bóng này.

    4&5. Giải VĐQG Anh ra đời ở mùa bóng 1888/89. Trước khi Sergio Aguero xuất hiện (mùa bóng 2011/12), Man City đoạt chức vô địch nước Anh có 2 lần. Trong 9 mùa có anh, Man xanh đã vô địch Premier League tới 4 lần và sắp tới chắc chắn sẽ là lần thứ 5 trong 10
    mùa bóng!

    Khởi đầu rất ấn tượng
    Aguero đi vào lịch sử không chỉ bằng việc tỏa sáng trong trận đấu cuối cùng, với bàn thắng cuối cùng quyết định chức vô địch Premier League mùa bóng 2011/12 cho Man City. Ngay lần đầu tiên xuất hiện trong một trận đấu chính thức của Man xanh (chỉ đá 30 phút cuối), tiền đạo này đã ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo, giúp đội nhà thắng Swansea với tỷ số 4-0 ở Premier League. Đấy chính là một trong những cầu thủ có màn ra mắt ấn tượng nhất xưa nay ở giải đấu!

    Aguero mới là số 1?
    Chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Sergio Aguero (181 bàn, tính đến hiện tại) ở Premier League. Đó là Alan Shearer (260 bàn), Wayne Rooney (208) và Andy Cole (187). Nhưng họ đều thua Aguero về hiệu quả ghi bàn tính theo thời gian thi đấu. Bình quân, Shearer mất 147 phút để ghi 1 bàn - đứng thứ 15 trong danh sách mà Aguero dẫn đầu, với 108 phút/bàn. Rooney và Cole thì thậm chí không vào được “top 25” trong danh sách này. 

     

    Tags: Aguero
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội