Hành trình chia tay De Bruyne đang nhanh chóng tiến đến đích cuối cùng và chỉ còn lại 1 trận đấu trên sân nhà sau chiến thắng trước Wolves. Đáng tiếc thay, do City lọt vào chung kết FA Cup, trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải đã được sắp xếp lại vào thứ Ba, ngày 20 tháng 5, đồng nghĩa với việc màn chia tay của cầu thủ người Bỉ sẽ diễn ra một cách lặng lẽ hơn.
Viễn cảnh đó thật buồn khi nhìn vào thực tế rằng De Bruyne vẫn còn rất nhiều đóng góp trên sân cỏ, và một lần nữa anh chứng tỏ sự khác biệt trong một đêm mà City phần lớn thi đấu cẩu thả. Đã có khá nhiều tiếng kêu than từ người hâm mộ kể từ khi biết tin De Bruyne muốn ở lại City nhưng CLB đã từ chối khi hợp đồng của anh hết hạn. Ngay cả như vậy, De Bruyne vẫn đang góp công lớn trong thời điểm quyết định giành vé dự Champions League mùa sau.
Trước Wolves, đây không phải là màn trình diễn vượt trội như De Bruyne thường thể hiện, hay như khi anh truyền cảm hứng giúp City lội ngược dòng từ 0-2 để đánh bại Crystal Palace 5-2 vài tuần trước, nhưng khả năng tạo ra những khoảnh khắc quyết định của anh vẫn linh nghiệm với một bàn thắng củng cố cơ hội lọt vào Top 5 của đội nhà.
Thành thật mà nói, chẳng ai thực sự nghĩ rằng De Bruyne sẽ ra đi lặng lẽ, đúng không? Rốt cuộc, khi bạn đã là một tiếng vang lớn ở Etihad trong một thập kỷ, thì màn chia tay cuối cùng sẽ không thể diễn ra trong im lặng.
De Bruyne đã tạo ra rất nhiều khoảnh khắc thiên tài trên sân cỏ. Anh vừa sánh ngang với Lionel Messi khi là cầu thủ thứ hai đạt được 250 lần tham gia vào bàn thắng dưới thời Pep Guardiola.
Và như vậy, một buổi tối bắt đầu với việc fan Man City sững sờ trước lời thừa nhận của Pep rằng ông có thể rời đi khi hợp đồng của mình đáo hạn vào năm 2027, đã kết thúc với mọi ánh mắt đổ dồn vào một người chắc chắn sẽ ra đi.
Buồn thay, đó không phải do lựa chọn của anh. Thập kỷ De Bruyne là "con cưng" của Etihad đang đi đến hồi kết vì chính HLV mà anh kính trọng nhất quyết định không đề nghị một hợp đồng mới.
Sự buồn bã ngày càng hiện rõ trong tâm trí những người hâm mộ tôn sùng cầu thủ người Bỉ, đó là thời gian đang dần trôi qua. Và De Bruyne, trong trận đấu áp chót của mình tại SVĐ mà anh đã gọi là nhà kể từ năm 2015, chắc chắn đang sống đúng với câu nói nổi tiếng: Ra đi để lại sự tiếc nuối.