Bàn thắng
Man City: Haaland (70', 85')
Tiếp đón đối thủ đang xếp tận vị trí thứ 18 trên BXH, những tưởng Man City sẽ có một trận đấu dễ dàng, nhưng thực tế trên sân lại không như những gì mà nhiều người tưởng tượng. Trong hiệp đấu thứ nhất, Man City tỏ ra khá bế tắc trước một Everton tích cực chơi áp sát, và thường xuyên bố trí số đông cầu thủ bên phần sân nhà để tập trung cho khâu phòng ngự.
Khi hai tiền vệ chơi sáng tạo nhất của Man City là Kevin De Bruyne và Bernardo Silva cùng ngồi dự bị, The Citizens dù cầm bóng tới 74% lại chẳng tung ra nổi cú dứt điểm trúng đích nào trong hiệp đấu thứ nhất. Về phần mình, Everton cũng hầu như không uy hiếp được khung thành Man City khi chủ công Calvert-Lewin của họ tỏ ra quá đơn độc.
Sau giờ nghỉ, HLV Guardiola quyết định tung De Bruyne và Walker vào sân với hy vọng giúp Man