Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Juergen Klopp & nụ cười ngặt nghẽo
Lộc Trần • 09:08 ngày 05/10/2020
"Klopp phải cười vì hàm răng của ông là thứ sáng sủa duy nhất trong ngày hôm nay của Liverpool", trích lời một cư dân mạng hài hước sau thảm bại 2-7 của Liverpool trên sân Aston Villa. Và có lẽ suy cho cùng, cũng chỉ biết cười thôi vì trận thua này vượt ngoài trí tưởng tượng của một người lạc quan như Klopp.

    Nếu sắp xếp các biểu cảm của Klopp theo trình tự thời gian, sẽ có một mạch khá thú vị: Đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là tức giận, rồi cuối cùng chỉ cười với những bàn thua sau cuối của Liverpool. Ra đến khu phỏng vấn, chiến lược gia người Đức đã cạn biểu cảm, chỉ biết đưa ra bộ mặt xám xịt cố trả lời cho đúng quy định giải đấu.

    Nhắc đến phỏng vấn, bất giác nhớ lại vụ mâu thuẫn nhỏ giữa Klopp và Roy Keane sau chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Arsenal ít ngày trước. Ở đó, cựu danh thủ Man United bình luận: "Liverpool đã chơi cẩu thả trong một hoặc hai lần nơi hàng thủ nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc. Một khởi đầu tốt cho họ trong mùa này".

    Keane sau đó vẫn khen Liverpool "chơi như một cỗ máy", và là "đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện tại, khiến các đối thủ bị nghẹt thở". Nhưng, Klopp chỉ chú ý tới chữ "cẩu thả". HLV người Đức đáp lại: "Tôi có nghe nhầm không, ông Keane? Một màn trình diễn cẩu thả".

    Đôi bên lời qua tiếng lại một chút, chỉ cố bày tỏ rõ quan điểm của mình. Klopp sau cùng chốt hạ: "Tôi chỉ muốn nghe từ đó. Tôi không chắc mình nghe đúng. Có khi ông đang bình luận về một trận khác, chứ không thể là trận Liverpool - Arsenal. Tôi không thể tin có nhận xét như vậy về trận này. Chẳng có gì là cẩu thả ở đây cả".

    Klopp được mở mang cho trí tưởng tượng của mình

    Klopp vì Liverpool đã cự cãi với cựu tiền vệ hung dữ nhất lịch sử Premier League, chỉ để bảo vệ quan điểm rằng các học trò của ông không "cẩu thả". Mỉa mai thay, ngay sau đó, Liverpool thua liền 2 trận, 1 ở Cúp Liên đoàn và 1 ở Premier League, nổi bật là thảm bại 2-7 trước Aston Villa.

    Liverpool là nhà ĐKVĐ đầu tiên của giải đấu cao nhất nước Anh thủng lưới tới 7 bàn trong một trận suốt gần 70 năm qua. Còn trong 60 năm trở lại đây, Klopp là HLV dẫn dắt Liverpool có trận thua đậm nhất.

    Bắt thay Alisson, mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên và lọt lưới 6 bàn nữa, Adrian dễ dàng trở thành bia trút giận của hàng triệu fan The Reds khắp thế giới. Nếu không có ai bảo vệ, Adrian có khi không bao giờ dám đụng vào cái điện thoại của mình.

    Klopp biết và lên tiếng: "Adrian là một thủ môn rất tốt. Anh ấy đã chơi 11 trận mùa trước và chúng tôi giành chiến thắng tất cả. Ngày hôm nay, thủ môn không phải vấn đề của chúng tôi. Phản ứng sau bàn thua đầu tiên không phải vấn đề của Adrian, mà là của chúng tôi".

    Có hay không sự cẩu thả ở đây?

    Với nỗ lực bảo vệ người gác đền của mình, có vẻ như Klopp dần đồng ý với Keane rằng có tồn tại sự "cẩu thả" trong cách phòng ngự của Liverpool. Nhưng nguyên nhân từ đâu khi mà đó vẫn là hàng phòng ngự mà Klopp tin tưởng nhất, ngoại trừ vị trí thủ môn.

    Adrian cũng đừng quá yên tâm. Với những gì từng xảy ra với Loris Karius, phản ứng bao bọc của Klopp hoàn toàn có thể là một ý khác. Ví dụ như "Adrian rất tốt, nhưng tốt hơn là nên ở một đội khác". Nhưng chí ít là trong 4-6 tuần tới, Klopp vẫn sẽ phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" với Adrian cho tới khi Alisson bình phục tổn thương vai.

    Thời gian này, gượng dậy là một nỗ lực lớn với đoàn quân vùng Merseyside, nhất là khi nửa xanh của Everton đang thăng hoa tột độ với vị trí số 1 trên BXH. Liverpool sẽ phải học cách hạ thấp cái đầu của mình xuống và bắt đầu lại.

    Không để Liverpool phải bước lầm lũi một mình, lần đầu tiên trong lịch sử M.U cùng với đại kình địch cùng thủng lưới 6 bàn trong một ngày. Nhìn ra thế giới, đây chẳng phải biểu hiện của một năm trời đất đảo điên sao? Chẳng thế mà Barcelona còn thua tới 2-8 khi có Leo Messi trong đội hình, và kẻ đánh bại họ - Bayern, cũng vừa thua 1-4 trước Hoffenheim ít ngày trước. Suy ra, nên cười hơn là khóc, rồi về nhà ngủ đi, Klopp!

    XEM THÊM

    Kết quả Aston Villa 7-2 Liverpool

    Klopp không hiểu tại sao Liverpool lại thua bẽ bàng trước Aston Villa

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội